![]() |
| Học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi biểu diễn tiểu phẩm (Ảnh trường cung cấp) |
Vừa qua, Phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã tổ chức Lễ tổng kết hội thi “Kể chuyện bằng tiếng Anh có tiểu phẩm minh họa” bậc tiểu học năm học 2016-2017. Theo đó, Trường Tiểu học Lê Lợi đã giành giải nhất với một tiểu phẩm có tính giáo dục cao. Nội dung tiểu phẩm là câu chuyện kể về một cậu học sinh luôn mặc cảm vì có người mẹ xấu xí (mặt nám đen, nghèo khó). Cậu luôn trách mẹ mình và mong có một ngày lớn lên sẽ đi khỏi nhà, tránh xa người mẹ ấy. Và cậu nói dối với bạn bè rằng mẹ cậu là một bác sĩ. Một lần, nhà trường tổ chức thi văn nghệ, cậu cần tiền để mua quần áo và một đôi giày mới để biểu diễn. Cậu ghét mẹ nên không xin tiền. Dĩ nhiên, từ số tiền tiết kiệm của mình, cậu chỉ đủ mua một bộ đồ mới. Biết chuyện, mẹ cậu đã mua đôi giày mới mang đến trường cho cậu. Vô tình, bị bạn bè phát hiện, cậu tức giận bỏ chạy, mẹ cậu đã cứu cậu thoát khỏi tai nạn. Sau tai nạn đó, cậu đã nhận ra lỗi lầm của mình và yêu thương mẹ hơn. Câu chuyện chuyển tải thông điệp phải biết yêu thương mẹ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, sinh ta ra và nuôi ta khôn lớn, tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này mẹ đều dành cho ta…
Dịp này, tập thể CB-GV-NV của trường vinh dự được Huyện ủy huyện Nhà Bè tuyên dương Gương điển hình thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.
T.Anh


Bình luận (0)