Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người nước ngoài háo hức đón Tết Tây tại Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Năm nay, không khí đón Tết Tây ở TP.HCM không kém phần sôi động, háo hức so với mọi năm, đặc biệt là đối với người nước ngoài.

Du khách nước ngoài du lịch dịp Tết Tây tại TP.HCM

Sôi nổi nhiều hoạt động thu hút du khách

Khác với mọi năm, chương trình tổ chức các hoạt động mừng năm mới 2017 (Tết dương lịch) không có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, thay vào đó là tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Các hoạt động trong dịp lễ Tết dương nổi bật gồm chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật (từ ngày 20-12-2016 đến ngày 6-2-2017) trên đường Trường Sơn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Lợi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Trương Định, Nguyễn Huệ, Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng, Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình đếm ngược diễn ra trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nhân dịp Tết dương lịch năm 2017. Cùng một chuỗi các hoạt động chào đón năm mới tại TP.HCM, Đại nhạc hội nước Escape New Year’s Eve 2016 là lễ hội âm nhạc ngoài trời sôi động dành cho người trẻ tuổi. Chương trình mang đến hàng loạt các bất ngờ thú vị cho ngày cuối cùng của năm. Với sân khấu được thiết kế hiện đại, âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế, chương trình có sự góp mặt của bộ đôi Tenishia, ca sĩ nhạc trance Susana cùng những DJ đẳng cấp. Tất cả mang đến cho chương trình những màn trình diễn khác nhau, từ techno, house, EDM đến electro, hip hop. Q.1 là khu vực tập trung nhiều du khách nước ngoài. Do đó, các hoạt động nghệ thuật, giải trí ở Q.1 đều thu hút một lượng khán giả đông đảo là người nước ngoài.

Nhiều hoạt động văn nghệ khác cũng được tổ chức tại quận 2, quận 12, Tân Phú, Bình Tân, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn), Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Công viên lịch sử Văn hóa Dân tộc (quận 9), thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ). Giải đua thuyền truyền thống trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Giải đua xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ (quận 2) cũng được tổ chức để mừng năm mới.

Ngoài ra, sự kiện “Vui Tết Vi-Ha-La” là chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, mang đậm ý nghĩa nhân văn do sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tổ chức cho công nhân tại Khu lưu trú công nhân Sadeco – KCX Tân Thuận vào ngày 1-1-2017. Chương trình mang đậm dấu ấn văn hóa của ba nước là Việt Nam – Hàn Quốc – Lào nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc về ẩm thực, nghệ thuật). Đêm giao lưu, biểu diễn nghệ thuật là sân chơi văn hóa văn nghệ lành mạnh cho công nhân và người dân xung quanh KCX Tân Thuận.

Hào hứng đón năm mới ở TP.HCM

Tham gia biểu diễn trong chương trình “Vui Tết Vi-Ha-La”, ca sĩ Hàn Quốc Hong Suk Ho (đang sống và làm việc tại TP.HCM) chia sẻ: “Năm 2007, tôi từng sinh sống và học tập ở TP.HCM. Khi quay về Hàn Quốc một thời gian, tôi lại quyết định trở lại TP.HCM làm việc. Hơn một năm qua, tôi đã thật sự thấy mình gắn bó với mảnh đất này. Cảm giác đón năm mới ở TP.HCM thật tuyệt, đặc biệt là khi tôi được tham gia hát cho công nhân nghe trong ngày đầu tiên của năm mới. Năm 2017, tôi háo hức với nhiều dự định trong công việc. Tôi mong những ngày ở Việt Nam sẽ cho tôi những kỷ niệm đẹp, được trải nghiệm nhiều điều hơn nữa”.

Lần đầu tiên đặt chân đến TP.HCM và đón năm mới ở một mảnh đất xa lạ, ông Alan Oliver cùng gia đình đã có nhiều trải nghiệm thú vị. “Tôi bất ngờ vì sự thân thiện của những người bạn ở TP.HCM. Khoảnh khắc đón năm mới 2017 của gia đình tôi thật vui vẻ, ấm áp. Tôi hy vọng sẽ có nhiều dịp quay trở lại Việt Nam”, ông Alan Oliver chia sẻ.

Là sinh viên đang theo học tại TP.HCM, Meuay Sayavong (sinh viên Lào) cho biết: “Tôi đã sinh sống và học tập ở TP.HCM gần 3 năm. Cảm giác đón năm mới ở một nơi không phải là Lào cũng rất đặc biệt. Ngày đầu tiên của năm mới 2017, tôi gặp gỡ một vài người bạn Lào, ôn lại những kỷ niệm nơi quê nhà. Năm nay, TP.HCM không có bắn pháo hoa nhưng không khí đón Tết Tây vẫn rất sôi động, hào hứng. Năm mới, tôi mong gia đình và bạn bè mạnh khỏe, hạnh phúc, hi vọng được gặp thêm những người bạn Việt Nam thân thiện và tôi có cơ hội khám phá về Việt Nam nhiều hơn nữa”.

Lần đầu tiên đặt chân đến TP.HCM và đón năm mới ở một mảnh đất xa lạ, ông Alan Oliver cùng gia đình đã có nhiều trải nghiệm thú vị. “Tôi bất ngờ vì sự thân thiện của những người bạn ở TP.HCM. Khoảnh khắc đón năm mới 2017 của gia đình tôi thật vui vẻ, ấm áp. Tôi hy vọng sẽ có nhiều dịp quay trở lại Việt Nam”, ông Alan Oliver chia sẻ.

Trong những năm qua, lượng khách quốc tế đến TP bình quân tăng 8,2%/năm, doanh thu bình quân tăng 16,4%, chiếm tỷ trọng khoảng 9% trong tổng GDP của TP và đã góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP. Ngày 24-12-2016, TP.HCM là TP đầu tiên trong cả nước vinh dự đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu của năm 2016, đây là thời điểm đánh dấu sự phát triển bền vững của ngành du lịch TP. Điều này cho thấy một tín hiệu đáng mừng của ngành du lịch TP. Mỗi người mỗi kiểu, người nước ngoài chọn TP.HCM làm nơi sinh sống, học tập hoặc du lịch đều chờ đợi khoảnh khắc giao thừa năm mới và năm cũ. Họ mong đợi một năm mới tốt đẹp, bình an hơn.

Bài, ảnh: Yên Hà

Bình luận (0)