Sự kiện giáo dụcTin tức

“Thưởng nóng” học sinh trả lại tiền nhặt được

Tạp Chí Giáo Dục

Ph huynh b mt tin cám ơn em Nguyn Gia Bo

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phù Đổng (Q.6, TP.HCM) vừa tuyên dương và “thưởng nóng” cho em Nguyễn Gia Bảo (học sinh lớp 4/1) về hành động đẹp trả lại tiền nhặt được cho một phụ huynh trong trường. Theo đó, ngay khi nhặt được số tiền hơn 3 triệu đồng trong khuôn viên trường, không đắn đo suy nghĩ, Gia Bảo đã nhờ mẹ mang gửi cho các thầy cô trong trường để trả lại người đánh rơi. Sau đó, nhà trường đã liên lạc được với người mất tiền, đó là một phụ huynh trong trường. “Theo phụ huynh chia sẻ, đây là tiền đóng học phí cho hai con của chị đang học tại trường. Phụ huynh cứ ngỡ đã mất nhưng không ngờ tìm lại được, khi nhận lại tiền, chị ấy xúc động lắm”, cô Thi Đỗ Nhật Kim (Tổng phụ trách Đội nhà trường) chia sẻ.

Được biết, ở lớp, Gia Bảo là một học sinh ngoan hiền, tích cực trong học tập, thân ái với bạn bè. Khi được hỏi: “Em có suy nghĩ sẽ lấy số tiền đó và mua thật nhiều đồ chơi không?”, Gia Bảo dứt khoát trả lời: “Dạ không, nếu em lấy tiền đó đi chơi, chắc người mất sẽ buồn lắm, vì nhiều tiền lắm”. Gia Bảo chia sẻ thêm, việc nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất là việc làm thể hiện sự thật thà, trung thực. Đức tính này em học được từ rất nhiều thầy cô, ba mẹ. Nếu có gặp trường hợp khác, em vẫn sẽ làm vậy. Gia Bảo còn hứa sẽ khuyên các bạn khác cũng hành động giống mình.

Theo cô Nhật Kim, nhiều năm nay nhà trường luôn giáo dục học sinh ý thức trách nhiệm, học tập theo 5 điều Bác Hồ dạy. “Ý thức nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất được học sinh trong trường duy trì thực hiện nhiều năm nay. Dù chỉ là một cây viết, một quyển truyện hay một món đồ chơi…, các em đều gửi lại giáo viên để nhờ tìm trả lại người mất. Tất cả những hành động này đều được nhà trường ghi vào cuốn sổ “Người tốt việc tốt”, sau đó sẽ tuyên dương “Người tốt việc tốt” vào mỗi thứ hai đầu tuần”, cô Nhật Kim cho biết.

Tin, ảnh: Yến Hoa

 

Bình luận (0)