Y tế - Văn hóaThư giãn

Vít cần với Sơn nữ

Tạp Chí Giáo Dục

 
Dốc chưa ra dốc sương lờ lững
Chỉ có đồi xa mới thật đồi
Phố núi, núi nằm cho phố đứng
Núi trầm cho phố bổng trên ngôi
 
Lấn núi, phố trườn ngang rướn dọc
Phố phai thơ mộng, núi may còn
Bạn anh, cô gái buồn dân tộc
Dắt anh lên xuống lẫn vào sương
 
Sương khuya sương sớm phơi bàng bạc
Quyện cùng hơi thở của Pleiku
Đèo cao, lũng thấp, lưng chừng thác…
Hết thảy, Giàng ơi, đã… mịt mù
 
Lẫn vào sương chán, chui vào quán
Quán rừng toàn… tôm cá loay hoay
Con chồn, con nhím lăn về biển
Rượu cần biết nhắm với gì đây?
 
Cám cảnh, uống suông cùng sương khói
Vít cần nghiêng ché rượu sơn khê
Ngoài kia ban sớm hay ban tối
Sơn nữ dìu anh sáng dặm về…
 
Nguyễn Thái Dương

Bình luận (0)