Trung vệ Victor Lindelof – mục tiêu theo đuổi của Man Utd đã chính thức chốt tương lai.
Sau nhiều đồn đoán, tương lai của Victor Lindelof cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Theo đó, trung vệ người Thụy Điển đã đồng ý ký vào bản hợp đồng gia hạn với Benfica.
Trong một thông báo chính thức, Benfica cho biết Lindelof sẽ ở lại CLB cho tới cuối mùa giải 2020/21. Điều đó có nghĩa, Man Utd đã hết cơ hội chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1994.

Trước khi đồng ý ở lại Benfica, Lindelof chính là mục tiêu theo đuổi của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017, rất nhiều tờ báo lớn tại châu Âu đồng loạt khẳng định Lindelof đã là người của Man Utd.
Dù vậy, thương vụ này sau đó đã không diễn ra. Mức giá 30 triệu bảng mà Benfica muốn có được từ thương vụ này chính là nguyên nhân khiến họ và Man Utd không thể tìm được tiếng nói chung.
Không mua được Lindelof, song Man Utd cũng không phải quá buồn về quyết định của mình. Bởi ở thời điểm hiện tại, hàng thủ của họ vẫn đang thi đấu hết sức chắc chắn. Bằng chứng là Quỷ đỏ đang là một trong ba CLB để thủng lưới ít nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Việt An (theo bongdaso)

Bình luận (0)