Người được mệnh danh là “Thần đồng piano” chính là Nguyễn Lan Anh (học sinh lớp 9/1, Trường THCS Lý Tự Trọng, Đồng Nai).

“Thần đồng piano” Lan Anh được các nhạc sĩ piano nước ngoài tặng thưởng
Quyết tâm thực hiện đam mê
Từ nhỏ, Lan Anh đã được ông nội ru ngủ từ những tiếng đàn piano. Lớn hơn một chút, Lan Anh đã bộc lộ tình yêu đối với bộ môn nghệ thuật này, tình yêu cứ thế lớn dần rồi ăn sâu vào tâm hồn và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Năm 3 tuổi, Lan Anh được ông nội tặng một cây đàn, món quà đó đã góp phần nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano tài giỏi của Lan Anh.
Lên 9 tuổi, Lan Anh được gia đình ủng hộ thi vào Khoa Piano của Nhạc viện TP.HCM và em đã làm cho nhiều người bất ngờ khi trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất đậu thủ khoa vào năm ấy.
Dù có năng khiếu nhưng Lan Anh vẫn không ngừng học hỏi để nâng cao kỹ năng, tay nghề. Ngày nào cũng vậy, sau giờ học văn hóa ở trường, Lan Anh lại vội vã đi xe máy cùng cha xuống TP.HCM để học đàn. Khó khăn lớn nhất của cha con Lan Anh chính là khoảng cách di chuyển từ nhà đến Nhạc viện khá xa, hơn 30 cây số. Có những hôm kẹt xe phải mất mấy giờ đồng hồ mới lên tới TP. Thấy cha vất vả, Lan Anh luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở 2 ngôi trường. Với một học sinh THCS, học văn hóa không đã là vất vả nhưng Lan Anh còn dành thời gian học piano và chưa khi nào em muốn gác lại ước mơ. Tuy nhiên, muốn theo đuổi một bộ môn nghệ thuật nào đó không phải là điều dễ dàng mà phải có sự đam mê và luôn kiên trì, cố gắng mới có thể thành công. “Để làm được điều đó, ngoài sự hướng dẫn của thầy giáo, bản thân em phải tự tìm tòi, nghiên cứu qua sách báo, internet về tiểu sử, phong cách sáng tác của các tác giả nổi tiếng trên thế giới để có thể cảm nhận sâu sắc và truyền tải thành công những tác phẩm của họ đến với mọi người” – Lan Anh chia sẻ.
Chinh phục khán giả quốc tế
Sự cố gắng không ngừng đó đã giúp cô bé Lan Anh được đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới như: Singapore, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga… để giới thiệu tiếng đàn piano của mình. Không chỉ vậy, em còn có cơ hội tranh tài với bạn bè cùng lứa của nhiều quốc gia trên thế giới. “Đến với mỗi cuộc thi, em đều cố gắng truyền tải hết mạch cảm xúc của mình để gửi đến khán giả những bản nhạc tuyệt vời nhất. Đối với em, sân khấu chính là diễn đàn để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, sau mỗi lần vấp ngã, em luôn đúc kết những bài học kinh nghiệm để trưởng thành hơn” – Lan Anh bật mí.
| Cha của Lan Anh, anh Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi con gái luôn phấn đấu vì bản thân, gia đình. Bên cạnh đó, tôi cũng xin cảm ơn lãnh đạo TP.HCM luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ Lan Anh để cháu có động lực tiếp tục chinh phục đam mê”. |
Điều làm Lan Anh cảm động nhất là sau mỗi màn trình diễn, khán giả trong khán phòng đều đứng dậy vỗ tay. Đó chính là động lực để em luôn cháy hết mình với từng phím đàn, là nguồn động viên lớn lao để chinh phục nhiều phần thưởng danh giá: Được tuyên dương và nhận bảo trợ tài năng trẻ suốt 4 năm liền (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) do Thành đoàn TP.HCM trao tặng; học sinh xuất sắc nhận học bổng của GS.NSND Đặng Thái Sơn trong Festival piano quốc tế Hà Nội 2018; Tài năng trẻ piano Việt Nam biểu diễn trong Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” tại Nhà hát TP.HCM 2019. Không chỉ vậy, mới đây Lan Anh còn là đại diện duy nhất của Việt Nam biểu diễn trong Gala Concert kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Tài năng trẻ NAFA Singapore 2019. Với tài năng của mình, Lan Anh còn vinh dự trở thành học sinh xuất sắc duy nhất của Việt Nam nhận học bổng toàn phần của nghệ sĩ piano quốc tế Adam Gyorgy tại Castle Academy Hungary năm 2019… “Đây là vinh dự lớn đối với em. Đó không chỉ là sự cố gắng của bản thân mà còn là sự hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình, thầy cô và bạn bè xung quanh” – Lan Anh nói!
Lan Anh cho rằng, đàn không chỉ đơn thuần là một loại nhạc cụ mà nó còn là người bạn thân thiết, gắn bó bên em lúc vui lẫn lúc buồn. Cô bé tiết lộ thường chơi đàn vào những lúc căng thẳng, mệt mỏi để tìm nguồn cảm hứng mới cho bản thân, xua tan áp lực trong cuộc sống. Chính vì thế mong muốn lớn nhất của Lan Anh trong tương lai là trở thành một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, mang tiếng đàn chứa đựng hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Bên cạnh tình yêu bên cây đàn piano, Lan Anh còn có sở thích nghe nhạc, đi du lịch, đọc sách và chơi thể thao. Đặc biệt, cô bé không chỉ phát huy sở trường trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật mà em còn bộc lộ khả năng của bản thân trong các môn văn hóa ở trường, nhiều năm liền Lan Anh đều nằm top đầu của lớp với danh hiệu học sinh giỏi.
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)