|
Các phòng bệnh đều quá tải (ảnh chụp tại Khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng 1 sáng 7-5)
|
Năm nay, kỳ nghỉ lễ dài, theo đó hầu hết các gia đình chọn đưa con đến các khu vui chơi giải trí. Từ sau lễ đến nay, hầu hết các bệnh viện (BV) đều trong tình trạng quá tải trầm trọng…
Vội vã nhập viện sau lễ
Ngày 7-5, tại BV Nhi đồng 1, chúng tôi ghi nhận tại hành lang ở tất cả các khoa đều chật kín người. Các ông bố, bà mẹ trải chiếu xuống nền cho trẻ nằm. Thậm chí ở nhiều khoa như Khoa Nhiễm – Thần kinh, Sốt xuất huyết, Hô hấp…, bác sĩ còn phải kê cả giường cho bệnh nhân nằm.
Tại Khoa Nhiễm – Thần kinh, ôm con nằm ngoài hành lang, chị Loan (Trảng Bàng, Tây Ninh) cho biết: “Trước lễ, con tôi vẫn đi học bình thường. Ngày 29 và 30-4, vợ chồng tôi cho con lên Sài Gòn đi chơi ở Suối Tiên và Đầm Sen. Sáng 1-5, ngủ dậy, cháu có biểu hiện uể oải so với mọi ngày. Đến ngày hôm sau thì sốt cao nên tôi ra tiệm thuốc tây mua thuốc cho bé uống. Uống 6 liều mà không bớt nên ngay sáng 4-5 vợ tôi vội đem con lên BV Nhi đồng 1 khám. Khám ở phòng dịch vụ xong, bác sĩ kêu nhập viện và chuyển bé lên Khoa Nhiễm – Thần kinh. Tại đây, chúng tôi biết con mình bị bệnh tay chân miệng…”.
Bà Tư Nhỏ (Cai Lậy, Tiền Giang) cũng cho biết: “Cháu tôi bị sốt, uống thuốc của bác sĩ phòng mạch tư 5 ngày mà không bớt nên qua lễ là tôi và con gái phải đưa cháu tới khám ở BV Nhi đồng 1. Khám xong, bác sĩ cho nhập viện. Lúc mới nhập viện thì được nằm một giường nhưng chỉ ngày hôm sau là có thêm 2 bệnh nhân khác nằm cùng. Trời nóng nực như thế này, mấy đứa nhỏ thì sốt nên không thể để tụi nó nằm một giường được. Hai hôm nay, chúng tôi trải chiếu cho bé nằm dưới đất (gần cửa ra vào – PV)”.
Cũng theo bà Tư Nhỏ thì tất cả các giường trong phòng đều có từ 2 đến 3 bệnh nhân/giường. Nên nhiều phụ huynh chọn cách cho con nằm ngoài hành lang hoặc nằm dưới đất để bớt ngột ngạt, chật chội.
Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng ồ ạt nhập viện sau một kỳ nghỉ lễ dài. Tại BV Nguyễn Trãi, ông Hiếu (Q.1) cho biết: “Tôi bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp nên bác sĩ dặn là không được ăn mặn, không được ăn ngọt. Mấy ngày lễ, con cháu tụ tập nấu nhiều món ngon nên tôi cũng liều ăn một ít. Cứ tưởng không sao, ai dè thấy người rất khó chịu. Tôi gắng chịu đựng đợi hết lễ là đi khám ngay…”.
Thời tiết giao mùa, tiềm ẩn nhiều bệnh
|
Các bệnh nhi đang điều trị tại Phòng cấp cứu Khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (ảnh chụp sáng 7-5)
|
Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng 1 – cho biết: Hiện nay đang là mùa của bệnh tay chân miệng, tuy là đầu mùa nhưng vẫn có những ca nặng. Bệnh lây qua đường hô hấp nên rất dễ lây lan. Đặc biệt là với trẻ nhỏ, dù không ra khỏi nhà nhưng vẫn mắc bệnh. Bởi, người lớn trong nhà đã nhiễm virus lây bệnh nhưng vì sức đề kháng của người lớn tốt nên không phát bệnh. Virus từ người lớn sẽ lây sang trẻ gây bệnh.
Ngày 6-5, tại cuộc họp giao ban y tế quận, huyện, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM – cho biết: Trong tháng 4, TP ghi nhận 631 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng nhập viện, tăng 14% so với tháng 3.
Ngoài bệnh tay chân miệng, thì bệnh sốt xuất huyết cũng bắt đầu tăng do TP đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa. Điều đáng nói là theo nhận định của các chuyên gia y tế dự phòng thì năm 2015 dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng mạnh so với các năm trước. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết: “Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết năm 2014 giảm nhiều so với các năm trước nhưng từ đầu năm 2015 đến nay thì bệnh có xu hướng tăng, nhất là tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Long An, Tây Ninh. Bộ Y tế nhận định, dịch bệnh có thể tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đặc biệt là vào mùa mưa”.
Thời tiết giao mùa như hiện nay còn là cơ hội để virus gây bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa tăng. Ghi nhận của chúng tôi tại các khoa tiêu hóa, hô hấp của BV Nhi đồng 1 và 2 cho thấy rất đông bệnh nhi đang điều trị tại đây. Tại Khoa Hô hấp – BV Nhi đồng 2, chị Thu Hồng (Q.Thủ Đức) – cho biết: “Mấy ngày lễ trời quá nóng nên tôi cho con đi tắm biển, tắm hồ bơi và uống nước đá nhiều. Hậu quả là sau lễ thằng bé phải nhập viện. Sau khi khám và chụp X quang, bác sĩ nói, bé bị viêm phế quản”. Cũng vì được nghỉ lễ nhiều nên các ông bố, bà mẹ có xu hướng chiều chuộng con quá đà. Con đòi ăn uống gì cũng mua, trong khi thực phẩm mùa nắng nóng rất dễ bị ôi thiu nên khi ăn vào nhiều trẻ đã bị tiêu chảy.
Từ thực tế này, các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ăn uống những thực phẩm được bày bán ở những nơi không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, với trẻ nhỏ cần hạn chế cho đến những nơi đông người để tránh lây bệnh truyền nhiễm…
Bài, ảnh: Hòa Triều
| Theo Sở Y tế TP.HCM, trong những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các BV trên địa bàn TP tiếp nhận gần 72.000 người đến khám chữa bệnh, trong đó ngày cao điểm lên tới gần 22.000 người. Tổng số khám cấp cứu, tai nạn là trên 13.000 người, trong đó tai nạn giao thông là 1.472 ca, tai nạn sinh hoạt: 1.565 ca, đả thương: Trên 300 ca… Đặc biệt, trong những ngày nghỉ lễ có 44 trường hợp đã tử vong. |



Bình luận (0)