Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lốc xoáy và mưa đá quần nát quê nghèo Quảng Trị

Tạp Chí Giáo Dục

Gần mười địa phương thuộc hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh (Quảng Trị) tan hoang sau trận lốc xoáy rồi mưa đá xảy ra vào tối 9-5. Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trực tiếp đến các xã bị thiệt hại, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.
Tại thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh – nơi lốc xoáy mạnh nhất, con đường ngoằn ngoèo từ trung tâm xã đến thôn Tiên An dài chưa đầy 1km cây cối đổ ngã vắt ngang, mặt đường lởm chởm. Hệ thống đường dây điện cao thế, điện thoại đứt gãy la liệt…

Hơn 80 ngôi nhà tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị sập và tốc mái trong lốc xoáy.

Cụ Trần Thị Bòn (90 tuổi), trú thôn Tiên An đứng ngẩn ngơ giữa trời nhìn căn nhà vừa bị sập và tốc mái hoàn toàn – nơi chỉ cách đó vài giờ là một khối tài sản khổng lồ mà gia đình cụ chắt chiu bao năm mới gầy dựng được… “Tôi và mấy đứa cháu đang ở nhà, gió rít phành phạch, mây đen cuồn cuộn bao phủ. Chưa kịp hiểu ra điều gì thì nguyên cả mái nhà lợp tôn lạnh bị gió cuốn bay. Lom khom bò dậy thảng thốt tìm các cháu thì thấy máu chảy đầy mặt…”, cụ Trần Thị Bòn nói. Đó cũng là tình cảnh của hơn 80 hộ gia đình có nhà bị tốc mái quanh nhà cụ Trần Thị Bòn. Ngoài ra, mưa lốc còn quật đổ trốc gốc hàng ngàn trụ hồ tiêu của bà con nơi đây.
Ông Trần Văn Thanh, xã Vĩnh Sơn suy sụp hẳn, mặt mày hốc hác. Bấy lâu nay ông mừng thầm và đinh ninh rằng hơn 500 gốc hồ tiêu chắt bóp từng đồng vun trồng nay đơm hoa kết hạt sẽ sớm có lợi nhuận, trả được tiền nợ ngân hàng và nuôi các con ăn học. Đưa tay đỡ từng trụ cây hồ tiêu lá xanh mơn mởn với chi chít hạt non vừa đứt gốc, ông nói: “Mới chưa đầy vài chục phút mà nhà tôi mất hết. Không khóc sao được? Cơm áo gạo tiền đây cả, mấy năm trời ròng rã vun vén giờ như thế này”.
Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Vĩnh Linh, cho biết, chưa có con số thống kê chính xác 100% nhưng ít nhất cơn lốc đã làm khoảng 150 nhà dân ở 3 xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Giang và Vĩnh Thủy tốc mái từ 50% – 100%. Các công trình chợ, trường học, trạm xá… bị ảnh hưởng nặng nề. Trước mắt, chính quyền các xã đang huy động dân quân, thôn đội, công an viên cùng bà con họ hàng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn.
Lốc dữ rồi mưa đá đi qua, người dân các xã Gio Thành, Gio Mỹ, Trung Sơn, Trung Hải, Trung Giang của huyện Gio Linh (cạnh huyện Vĩnh Linh) vừa phải lo thu dọn, sửa chữa nhà cửa bị sập và tốc mái, vừa phải cắt cử nhân công phối hợp với lực lượng xung kích địa phương khẩn trương ra đồng thu hoạch hàng ngàn hécta lúa đông xuân, giảm bớt thiệt hại khi lúa chín vàng bị lốc quật đổ rạp gặp nước mưa rồi trời nắng lên sẽ nảy mầm trên bông lúa.
Ông Lê Văn Viễn, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Gio Linh cho biết, có ít nhất 60 ngôi nhà trong toàn huyện bị tốc mái. Hiện ông đang trực tiếp cùng đoàn lãnh đạo tỉnh, huyện đến kiểm tra, thăm hỏi các hộ dân này. Trước mắt, các địa phương nỗ lực thu dọn, dựng lợp lại mái các trụ sở UBND xã, trường học, trạm xá bị hư hại khá nghiêm trọng sau cơn lốc. Đồng thời phối hợp, hướng dẫn nông dân thu hoạch những diện tích lúa bị đổ ngã để giảm tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
Sáng 10-5, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh này trực tiếp đến các xã bị thiệt hại tại hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lốc xoáy và mưa đá. Ông Nguyễn Đức Chính cho biết, chính quyền các địa phương phải nhanh chóng thống kê thiệt hại của dân, sau đó gấp rút huy động sự hỗ trợ của cộng đồng, của tỉnh, khắc phục những nhà cửa bị tốc mái để bảo đảm ổn định sinh hoạt cho dân. Sau đó tiếp tục hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng.

VĂN THẮNG – LAN NGỌC

(SGGP)

Bình luận (0)