|
Đông đảo các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện 175 đang theo dõi chương trình
|
Dùng âm nhạc để xua tan những âu lo, nhọc nhằn cho bệnh nhân là thông điệp của nhiều chương trình ấm áp nghĩa tình do các nghệ sĩ, các mạnh thường quân chung tay góp sức.
“Bữa tiệc” âm nhạc giản dị
Được đông đảo nghệ sĩ, các mạnh thường quân hưởng ứng, chương trình “Gắn kết yêu thương” đã đến với nhiều bệnh viện trên địa bàn TP.HCM. Tiếp nối thành công đó, vừa qua, “Gắn kết yêu thương” đã diễn ra tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) trong không khí chân tình, ấm áp, giản dị. Chương trình do Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM tổ chức, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Đàm Loan, Quang Dũng, Đức Tuấn, Lam Trường, Hoàng Bách, hoa hậu đền Hùng Giáng My, MC Quỳnh Hoa, Anh Quân…
Sân khấu của chương trình được tận dụng là một khoảng đất trống nhỏ trong Bệnh viện Quân y 175. Không có những điều kiện trang bị về âm thanh, ánh sáng như những sân khấu chuyên nghiệp nhưng chương trình vẫn được các nghệ sĩ biểu diễn hết “công suất” của mình. Ngay từ khi chương trình chưa bắt đầu, nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã có mặt, háo hức đợi chờ. Bà Nguyễn Thị Thu (58 tuổi, quê Đắk Lắk) đang điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện 175 chia sẻ: “Tôi điều trị ở bệnh viện đã 3 tháng. Con cái vừa về quê để giải quyết công việc. Ở một mình nên cũng buồn lắm. Nghe bệnh viện thông báo hôm nay có chương trình ca nhạc nên tôi ra đây xem. Tự nhiên tôi thấy vui, tinh thần khá hơn một chút”.
Mặc dù sân khấu đơn giản, trục trặc kỹ thuật là điều không tránh khỏi nhưng nhưng các nghệ sĩ đều biểu diễn hết mình để đem đến một “bữa tiệc” âm nhạc ấm cúng, giản dị cho các bệnh nhân. Có người đã tham gia chương trình rất nhiều lần, có người chỉ mới đến với chương trình lần đầu tiên nhưng điểm chung của họ là đều “cháy” hết mình với mong muốn dùng âm nhạc xóa tan mọi khoảng cách, xua đi mọi âu lo, nhọc nhằn trong cuộc sống, giúp người bệnh có thêm sức mạnh tinh thần chống chọi lại với bệnh tật. Ca sĩ Quang Dũng chia sẻ: “Tôi đã tham gia rất nhiều chương trình hát cho bệnh nhân nghe. Đôi khi đang hát trên sân khấu, nhìn xuống thấy nhiều bệnh nhân mặc dù đang phải ngồi trên xe lăn nhưng vẫn say sưa theo dõi tiết mục của mình, tôi cảm động lắm. Những chương trình như thế này đã tạo cơ hội cho các nghệ sĩ gần gũi với bệnh nhân, xóa tan mọi khoảng cách”.
Giàu tính nhân văn
Bằng lời ca, tiếng hát, những vở kịch tươi vui, yêu đời, “Gắn kết yêu thương” thực sự là liều thuốc tinh thần góp phần xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhân, đem đến giây phút thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng cho các y, bác sĩ ở bệnh viện. Chương trình cũng đã kết nối những nhà hảo tâm, những tấm lòng thiện nguyện để nhiều bệnh nhân nghèo, bệnh nặng nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia. Đại tá Dương Văn Thanh, Phó chủ nhiệm chính trị Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Đây thật sự là một chương trình ý nghĩa, giàu tính nhân văn. Bệnh nhân không chỉ bị hành hạ về thể xác mà tinh thần cũng u uẩn. Sự sẻ chia từ cộng đồng sẽ giúp họ ấm lòng hơn”.
Năm 2011, từ ý tưởng của ca sĩ Thái Thùy Linh, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” cũng đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Hơn 100 chương trình được tổ chức tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh… Không dừng lại ở các bệnh viện tại các tỉnh, thành phố lớn, chương trình đã đi đến những bệnh viện tại các tỉnh vùng cao xa xôi như Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang…
Với phương châm “Chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi mang âm nhạc đến bệnh viện để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi nơi này”, chương trình tình nguyện “Mang âm nhạc đến bệnh viện” cũng thật sự là một chương trình đậm tính nhân văn. Chương trình cũng là chiếc cầu nối giữa những tình nguyện viên, các nhà hảo tâm và những bệnh nhân nghèo khó đang điều trị tại các bệnh viện, sẻ chia cùng họ những khó khăn trong cuộc sống. Năm 2015, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” chính thức do Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo thực hiện, Trung tâm Tình nguyện quốc gia, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức hướng đến phục vụ tốt hơn, nhiều hơn khán giả là bệnh nhân, người nhà và các y bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện trên cả nước.
Bài, ảnh: Thục Quyên
| Đại tá Dương Văn Thanh, Phó chủ nhiệm chính trị Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Đây thật sự là một chương trình ý nghĩa, giàu tính nhân văn. Bệnh nhân không chỉ bị hành hạ về thể xác mà tinh thần cũng u uẩn. Sự sẻ chia từ cộng đồng sẽ giúp họ ấm lòng hơn”. |


Bình luận (0)