Lấy lý do De Gea sắp hết hợp đồng nên đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã "ép giá", đưa ra con số cực bèo với Quỷ đỏ: 13 triệu bảng cho thủ thành đang đạt phong độ cao ngất.
De Gea lòng hoàn toàn hướng về Nhà trắng, khi đã thổ lộ với đồng đội anh sẽ rời Old Trafford, khước từ lời đề nghị gia hạn hấp dẫn, hưởng lương 200.000 bảng/tuần.
Real Madrid rõ là theo đuổi quyết liệt De Gea, nhằm tìm người kế cận thay Iker Casillas. Tuy nhiên, họ không dễ dàng vung tiền, trái lại còn ra giá sốc, chỉ bằng 1/2 con số mong muốn của đội chủ sân Old Trafford.
Một khi Casillas còn ở lại, De Gea sẽ không dễ dàng ở Bernabeu
Cụ thể, theo Daily Mail, Kền kền chỉ trả giá 13 triệu cho De Gea, với lý do thủ thành 24 tuổi chỉ còn 1 năm trên hợp đồng nên M.U không thể đòi hỏi và bán đúng như giá trị thực tế mong muốn: 25 triệu bảng.
Ngoài việc gặp lấn cấn trong thương lượng giữa 2 bên, De Gea cũng vẫn còn lo ngại về sự hiện diện của biểu tượng CLB, "thánh" Iker, một khi anh nhất quyết không ra đi.
Hiện De Gea và người đại diện của mình chờ đợi lời hứa từ Chủ tịch Perez: sẽ mặc nhiên là thủ môn số 1 ở Bernabeu từ mùa tới, nếu ký hợp đồng.
Trong khi đó, theo Sportsmail, hướng đến việc tìm người thay De Gea, HLV Louis Van Gaal quan tâm mạnh mẽ tới tay bắt gôn số 1 Hà Lan: Jasper Cillessen và Hugo Lloris (Tottenham).
L.H (theo vietnamnet)


Bình luận (0)