Hiện nay, có khá nhiều nghệ sĩ “lấn sân” sang lĩnh vực sản xuất và đầu tư vốn làm phim. Liệu có hy vọng gì từ sự “góp gió thành bão” của họ cho thị trường điện ảnh Việt Nam?
“Đua nhau”… làm phim
Chuyện nghệ sĩ trở thành nhà sản xuất hay có góp vốn làm phim không phải là mới ở Việt Nam. Bởi từ thập niên 1990 đã có nghệ sĩ, nổi bật là NSND Lý Huỳnh, NSƯT Nguyễn Chánh Tín, Phước Sang khá “mát tay” với hàng loạt phim chiếu rạp. Từ giữa thập niên 2000 đến nay, NSƯT Ngọc Hiệp trở thành Giám đốc sản xuất của loạt phim điện ảnh và truyền hình như: Cô gái bất đắc dĩ, Những nụ hôn rực rỡ, Đoạt hồn… Nữ diễn viên Hồng Ánh lập Hãng phim Blue Production, trở thành “bà đỡ” của một loạt phim ngắn và phim điện ảnh Đường đua. Mai Thu Huyền cũng đảm nhận vai trò diễn viên chính kiêm nhà sản xuất của các bộ phim Đời như tiệc, Lạc giới… Danh sách nghệ sĩ “lấn sân” làm phim còn có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với phim điện ảnh Hiệp sĩ mù; ca sĩ Lý Hải vừa phát hành phim thứ hai có tên Lật mặt, sau bộ phim Bí mật lại bị mất khởi chiếu mùa hè năm 2014. Diễn viên hài Tấn Beo cũng đã trình làng với phim kinh dị: Thám tử Hênry do anh vừa là nhà sản xuất và diễn viên chính.
Trong năm 2015, sau thành công của Hương ga, Trương Ngọc Ánh sẽ bắt tay vào đầu tư một số phim điện ảnh lớn như: I am wanted (hợp tác với Thụy Điển); Mai Thu Huyền sẽ làm phim truyền hình Những ngọn nến trong đêm phần 2; Thái Hòa tiếp tục dự án Tèo em 2, Đàm Vĩnh Hưng định sản xuất một bộ phim nói về cuộc đời mình. Bộ đôi “ăn ý” Lương Mạnh Hải và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đang sản xuất bộ phim kinh dị Con ma nhà họ Vương. Sự kết hợp của hai tên tuổi đã thành công qua các phim: Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc, Hotboy nổi loạn… hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho dự án phim này.
|
Cảnh trong phim Hương ga do Trương Ngọc Ánh sản xuất |
Góp “gió” có thành “bão”?
Trong năm qua, nhiều dự án phim chiếu rạp do nghệ sĩ góp vốn đầu tư hay tham gia sản xuất như: Để mai tính 2, Quả tim máu, Hương ga, Hiệp sĩ mù, Lạc giới… đều thắng về doanh thu hay tạo được tiếng vang về chuyên môn. Tuy nhiên, doanh thu của phim Việt hiện nay đều do các hãng phim hay đại diện của nghệ sĩ công bố mà chưa có một tổ chức kiểm toán độc lập nào, hay bản kê khai thuế thu nhập cho từng phim chứng nhận. Hơn nữa, phần chia lợi nhuận cho nhà phát hành phim thường là từ 40-50% doanh thu, thậm chí có những phim phải chia đến 60%. Bởi vậy, thực tế nhà sản xuất đầu tư phim Việt thắng lớn, hay thua lỗ thì chưa thể thẩm định được, nên có khi chỉ là chiêu PR hay “lấy tiếng” để lôi kéo khán giả, hay để làm tiếp các dự án phim sau. Diễn viên Thái Hòa thẳng thắn cho biết: “Về tính giải trí và doanh thu, các phim hài như: Tèo em, Để mai tính không có gì phải suy nghĩ, nhưng về tính nghệ thuật chưa nhận được đánh giá tốt từ người trong nghề và giới phê bình. Tôi vẫn muốn cố gắng làm một phim có tính giải trí, ổn về doanh thu nhưng vẫn nhận được sự đồng tình cùng những đánh giá tốt của giới trong nghề. Làm nghề, ngoài việc được khán giả thương và yêu thích, tôi vẫn cần nhận được sự đánh giá, ghi nhận của anh chị em trong nghề”.
Tuy nhiên, vì không có nhiều vốn nên nếu một dự án phim đầu tư kinh phí cao, chất lượng tốt mà bị thất bại về doanh thu là nghệ sĩ – nhà sản xuất có thể phá sản hay mắc nợ, không còn khả năng tiếp tục làm phim. “Không có một công thức nào cho sự thành công phòng vé, nhất là ở thị trường phim ảnh khó đoán và nhiều biến động về gu thưởng thức của khán giả như ở Việt Nam. Thực ra, kể cả những công ty sản xuất lâu năm cũng không đưa ra được câu trả lời làm gì để ăn khách và thắng đậm. Vì vậy, người khác làm phim có lời, tới lượt mình làm na ná thế có khi lại ngã một cú đau” – ca sĩ Lý Hải chia sẻ!
Bài, ảnh: Đan Khanh
| Diễn viên Lương Mạnh Hải – nhà sản xuất của phim Con ma nhà họ Vương – nhận định: “Nếu các nhà làm phim – nghệ sĩ chỉ mải mê chạy theo lợi nhuận trước mắt mà cho “ra lò” những bộ phim thuần túy giải trí có chất lượng nhàm chán thì khán giả cũng sớm nói lời “tạm biệt”, khi ấy chuyện phá sản là điều khó tránh khỏi! |


Bình luận (0)