Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Phóng sự ảnh: Hà Nội gió bấc thật rồi

Tạp Chí Giáo Dục

Sau những đợt lạnh "thập thò" khiến Hà Nội trở mình thì mấy hôm nay Hà Nội đã rét, rét thật sự…Gió bấc thổi ù ù, rét đã buốt và tê.  

Hà Nội mùa đông như thiếu nữ dịu dàng hơn nhưng vẫn sôi nổi, khỏe khoắn, em thơ vẫn đi học với giấy kế hoạch nhỏ, chợ hoa vẫn họp sớm…

Các món khoái khẩu của Hà Nội như ngô nướng đã xuất hiện nhiều. Lẩu vẫn được ăn hàng ngày ngay vỉa hè dù gió rét. Áo rét cũng xuống đường …  

Hoa tươi vẫn sắc màu dù gió bấc có thử thách ít nhiều.

Hà Nội vào đông, mùa thật đẹp và người cũng đẹp. 

Bất chấp trời rét chợ hoa vẫn họp sớm. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Bất chấp trời rét chợ hoa vẫn họp sớm. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Hà Nội đông con đò nằm ngoan. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Hà Nội đông con đò nằm ngoan. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Em thơ mặc áo lạnh đến trường. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Em thơ mặc áo lạnh đến trường. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Em đi học với giấy kế hoạch nhỏ. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Em đi học với giấy kế hoạch nhỏ. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Mùa đông đã đến rồi, những chú chim!. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Mùa đông đã đến rồi, những chú chim!. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Ngô nướng sưởi ấm phố phường. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Ngô nướng sưởi ấm phố phường. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Hoa vẫn rực rỡ trong gió đông. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Hoa vẫn rực rỡ trong gió đông. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Áo rét xuống đường, nét đông Hà Nội. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Áo rét xuống đường, nét đông Hà Nội. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Và chăn nữa, xuống đường luôn!. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Và chăn nữa, xuống đường luôn!. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Chuẩn bị hàng nóng cho bữa trưa. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Chuẩn bị hàng nóng cho bữa trưa. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Hàn huyên bên phố đông. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Hàn huyên bên phố đông. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Đêm đông lạnh, người công nhân vệ sinh vẫn sương gió trên đường. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Đêm đông lạnh, người công nhân vệ sinh vẫn sương gió trên đường. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Đốt lửa sưởi ấm bên nhau. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Đốt lửa sưởi ấm bên nhau. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
 

PHẠM TÔ CHIÊM/TTO

 

Bình luận (0)