Tân đội trưởng Real hỉ hả vì được tăng lương cao, 9 triệu euro/mùa kèm tiền thưởng, với bản hợp đồng có thời hạn đến 2020, đủ để Ramos thoả ý có thể kết thúc sự nghiệp tại Bernabeu.
Theo tờ Marca, tương lai của trung vệ đội trưởng Sergio Ramos đã được "chốt hạ". Theo đó, cuộc gặp gỡ mặt đối mặt giữa những nhân vật chóp bu của Nhà trắng (gồm Chủ tịch Perez và TGĐ Angel Sanchez) với Ramos cùng anh trai – người đại diện của mình, đã mang lại kết quả mỹ mãn cho cả đôi bên.
|
Ramos chỉ mượn M.U để đạt được ý đồ của mình
|
Trước đó, đôi bên có vẻ mâu thuẫn nặng nề, khi Ramos đòi lương 10 triệu euro, Real chỉ nhất mực đồng ý 7 triệu euro. Điều đó khiến trung vệ này cảm thấy giá trị, đóng góp của mình cho đội bị xem nhẹ,… Anh nổi loạn đòi ra đi mà cụ thể là đến M.U!
Nhưng tất cả đều đã được giải quyết! Cụ thể, trung vệ 29 tuổi đồng ý ký gia hạn đến 2020, tức thêm 3 năm so với hợp đồng hiện tại, đủ để Ramos thoả mong muốn được treo giày tại Bernabeu. Mức lương của anh đuợc tăng lên 9 triệu euro/mùa sau thuế, kèm theo tiền thưởng.
Real sẽ cống bố chính thức việc ký kết trước khi mùa giải La Liga 2015/16 bắt đầu ngày 23/8.
Điều này có nghĩa, mọi nỗ lực của M.U chấm dứt. Sự thật phũ phàng, Sergio Ramos chỉ mượn Quỷ đỏ để đạt mục đích của mình: vẫn ở lại Real mà lại được tăng lương cao.
Trong khi đó, HLV Van Gaal và lãnh đạo M.U tưởng thật, theo lấy theo để, trả giá lên đến 60 triệu euro, một mực chỉ nhả De Gea nếu có Ramos… Vì thế mà họ cảm thấy bị "phản bội" như chính người trong cuộc (giấu tên) thừa nhận. Người này cũng nói, không ngờ một người như Ramos lại hành xử như thế…
L.H (theo vietnamnet)


Bình luận (0)