Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Nồi da xáo thịt” chỉ vì tài sản

Tạp Chí Giáo Dục

Tòa án Nhân dân Q.Gò Vấp vừa xét xử vụ án của bị cáo Đoàn Văn Gia (46 tuổi, ngụ Gò Vấp) về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 18-6-2014, tại nhà cha mẹ của Gia (số 46, đường số 12, P.11, Q.Gò Vấp), cả gia đình tụ họp làm đám giỗ cho bố đẻ của Gia. Khoảng 14 giờ cùng ngày, sau khi khách về hết, 7 anh chị em và mẹ ruột Gia ngồi quây quần lại nói chuyện về việc bán căn nhà để chia tài sản đồng đều cho các con. Trước đó, bà Đoàn Thị Rãi (mẹ Gia) đã bán căn nhà với giá 2,4 tỷ đồng và làm thủ tục sang tên cho hai chị gái của Gia là Đoàn Thị Thơm và Đoàn Thị Thu Hương, sau đó lấy tiền chia đều cho các con trong gia đình khoảng 280 triệu/người. Lúc này, Gia không đồng ý nhận tiền mẹ chia vì cho rằng căn nhà trên được bán theo giá trị thị trường là gần 3,4  tỷ đồng. Không đồng tình việc mua bán của hai chị gái với mẹ, Gia và hai chị gái xảy ra cự cãi. Gia tức giận, lấy con dao rồi bất ngờ đâm chị gái tên Thơm. Kết quả, người chị gái thiệt mạng, Gia phải lãnh án 20 năm tù vì tội giết người.

M.CHUYÊN

Bình luận (0)