Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Tương lai David de Gea: Sau ra đi… hụt là hợp đồng mới?

Tạp Chí Giáo Dục

Những người theo thuyết âm mưu từng cho rằng vụ chuyển nhượng David de Gea sang Real đổ vỡ là do Man United cố tình phá. Và họ vừa có thêm cơ sở để khẳng định lập luận đó: Đội chủ sân Old Trafford được cho là chuẩn bị đề nghị De Gea… ký hợp đồng mới!
Để được ra sân thường xuyên, De Gea có thể phải ký hợp đồng mới với M.U
Để được ra sân thường xuyên, De Gea có thể phải ký hợp đồng mới với M.U
Thực ra khi vụ chuyển nhượng De Gea sang Real đổ vỡ, người ta đã nghĩ tới kịch bản thủ thành này được đề nghị hợp đồng mới ở Man United. De Gea tất nhiên muốn được dự VCK EURO 2016 với ĐT Tây Ban Nha. Đó có thể là giải đấu lớn đầu tiên mà anh được bắt chính cho ĐTQG. Nhưng để làm điều đó, như HLV Vicente del Bosque của ĐT Tây Ban Nha cảnh báo, anh cần phải được ra sân mỗi tuần trong màu áo CLB. Áp lực phải được thi đấu chính là “gót Achilles” của De Gea. Nếu muốn, M.U hoàn toàn có thể tấn công vào đó, để ép thủ môn này phải ký hợp đồng mới.
M.U tất nhiên muốn giữ De Gea. Anh là cầu thủ hay nhất của đội bóng trong 2 mùa giải vừa qua và chẳng dễ gì tìm được một người phù hợp hơn anh trong khung gỗ. Màn trình diễn tệ hại của Sergio Romero trong trận gặp Swansea mới đây càng khẳng định điều đó. Thực tế thì trước khi chấp nhận đầu hàng trước mong muốn trở lại Real của De Gea, M.U đã làm gần như tất cả những gì có thể để thuyết phục anh ký hợp đồng mới. Họ thậm chí còn đề nghị biến anh thành thủ môn có thu nhập cao nhất thế giới, với mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần.
De Gea đã có nhiều đóng góp nổi bật cho M.U trong 2 năm qua
M.U tất nhiên, không ngây thơ tới mức tin rằng chỉ bằng “thủ đoạn”, họ có thể mua lại được tình yêu của De Gea. Giấc mơ khoác áo Real của De Gea chắc chắn vẫn còn đó. Anh chỉ không muốn “chết rục” ở Old Trafford, bị “mất phom” và bị Real quay lưng. Thế nên, hợp đồng mới, nếu có, chỉ là giải pháp ngắn hạn. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu trong hợp đồng đó có điều khoản cho phép De Gea ra đi nếu Real hỏi mua anh một lần nữa, tất nhiên với số tiền cao hơn 26 triệu bảng mà Real đã đề nghị trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi.
Đó thực ra chính là cách mà Sir Alex đã làm trong vụ Cristiano Ronaldo. Như De Gea, trước đây Ronaldo cũng nằng nặc đòi tới Real, và Sir Alex biết rằng ông không thể làm gì để giữ chân được ngôi sao người Bồ Đào Nha. Cuối cùng, Ferguson chọn giải pháp thuyết phục Ronaldo ở lại thêm một năm, và ép Real phải trả cái giá mà ông mong muốn. M.U cũng có thể làm thế với De Gea nếu họ cư xử khéo léo hơn. Ngoài ra, việc để hợp đồng của De Gea trôi về tới năm cuối mà không gia hạn cũng là một sai lầm quá lớn, khiến M.U luôn ở thế bị động.
Nhưng “sự cố”, cứ cho là như thế, trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015 đã mở ra cho họ một cơ hội tốt để sửa sai. Giờ là lúc Ed Woodward chứng tỏ, một lần nữa, rằng ông không phải là gã khờ trên TTCN như người ta đang nói…
NT (theo bongda+)

Bình luận (0)