Sự kiện giáo dụcTin tức

“Nếu được chọn lại nghề, tôi sẽ chọn nghề giáo”

Tạp Chí Giáo Dục

Từ những ngày đầu bỡ ngỡ đứng trên bục giảng đến khi cầm quyết định nghỉ hưu, trên dưới 40 năm gắn bó, quãng thời gian quá dài nhưng nếu được chọn lại nghề, họ sẽ chọn nghề giáo.

Đó là chia sẻ chân thành của thầy cô giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp trồng người tại buổi họp mặt giáo viên về hưu năm học 2014-2015. Buổi họp mặt ý nghĩa này do Sở GD-ĐT, Công đoàn Giáo dục thành phố phối hợp tổ chức vào sáng 26-9.

Nghỉ để bắt đầu hành trình mới

Cô Phạm Thị Mai Lựu – nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa – cho rằng, về hưu đồng nghĩa với việc dừng lại một hành trình dài mấy mươi năm. Tuy nhiên với cô Lựu, dừng hành trình này để bắt đầu một hành trình mới.

Có 208 CB-GV-NV công tác tại các trường, đơn vị trực thuộc sở nghỉ hưu trong năm học 2014-2015 đã về dự buổi họp mặt trong không khí trang trọng và ấm cúng. Ngoài kỷ niệm chương, mỗi thầy cô giáo còn nhận một món quà bằng hiện kim, chỉ có giá trị tinh thần nhưng thể hiện được tinh thần sẻ chia, truyền thống nhân ái của thế hệ sau đối với thế hệ đi trước.

Ông Lê Hồng Sơn – Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – cho rằng buổi họp mặt giao lưu CB-GV-NV về hưu mỗi năm học là dịp gặp gỡ, chia sẻ và tri ân các thầy cô đã cả đời nỗ lực, tâm huyết cống hiến cho ngành. “CB-GV-NV về hưu thật sự là niềm tự hào của thế hệ trẻ, là niềm tin yêu của xã hội. Dù đã nghỉ ngơi theo chế độ nhưng thế hệ trẻ chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp xây dựng về kinh nghiệm giảng dạy, bài học quản lý để ngành GD-ĐT TP.HCM xứng đáng là lá cờ đầu của ngành giáo dục nước nhà”, ông Sơn mong mỏi. Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục thành phố, ông Nguyễn Hữu Hùng cũng đã gửi lời tri ân đến đội ngũ thầy cô giáo mặc dù đời sống kinh tế còn hạn hẹp nhưng vẫn gắn bó với nghề, chia sẻ khó khăn cùng đồng nghiệp.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Lê Hồng Sơn trao kỷ niệm chương cho nhà giáo về hưu năm học 2014-2015

Hơn 200 CB-GV nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ năm học 2014-2015 là những người đã trải qua một thời gian dài khốn khó những năm 80 của thế kỷ trước. Những câu chuyện vui buồn với nghề về ngày đầu lên lớp được các thầy cô chia sẻ như tiếp thêm sức mạnh cho đồng nghiệp trẻ đang tiếp nối sự nghiệp trồng người. Cô Lê Kim Hoàng, nguyên giáo viên bộ môn toán, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm nhớ lại: Đó là thời điểm khó khăn vô cùng về vật chất lẫn tinh thần nhưng thầy cô giáo vẫn bám trường bám lớp. Đối mặt trước nhiều gian nan nhưng toàn tâm toàn ý lèo lái con thuyền tri thức, đưa nhiều thế hệ học trò đến một bến bờ tốt hơn. Cô Kim Hoàng khẳng định: “Đó là minh chứng cho lòng yêu nghề, yêu trò. Dù đã về hưu nhưng nếu được chọn nghề một lần nữa, tôi sẽ chọn nghề giáo”.

Nhắc để yêu thương hơn

Nhắc để nhớ, tri ân và để đồng nghiệp, học trò yêu thương, gắn bó nhau hơn. Ký ức về những tháng ngày gian khó lại hiện về trong tâm trí của nhiều thầy cô giáo với những câu chuyện của 30-40 năm về trước. Thầy Trương Văn Lương (Trung tâm GDTX Q.Tân Phú) xúc động kể về thời trai trẻ sôi nổi, khí phách hiên ngang của anh bộ đội tham gia giải phóng miền Nam. Ngày ấy thầy Lương từng là giáo viên dạy bổ túc văn hóa trong quân đội. Những năm đầu sau giải phóng, thầy Lương, người con quê hương Bắc bộ bắt đầu quen với những chiều mưa Sài Gòn cùng đồng nghiệp và học trò tại cư xá Bắc Hải. Thầy Lương bảo, đó là quãng thời gian khó khăn nhưng rất nhiều kỷ niệm. Sau thời gian tu nghiệp và được chuyển về giảng dạy ở Hóc Môn, Tân Bình, Tân Phú nhưng trong ký ức không thể nào quên ngày tháng khó nhọc ấy. Dù đã về hưu nhưng thầy Lương vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho ngành đến khi hơi tàn sức kiệt.

Cầm quyết định nghỉ hưu theo chế độ đã lâu nhưng thầy Lê Thành Danh – nguyên Hiệu trưởng THPT An Lạc – vẫn chưa thôi quyến luyến với ngôi trường cũng như vùng đất nhiều khó khăn, chịu tàn dư của chiến tranh mà tuổi trẻ của thầy đã ở đó và gắn bó đến sau này. Thầy Danh nhớ lại: Khi ra trường, tôi được phân công về vùng kinh tế mới là xã Phạm Văn Hai và Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh). Lúc bấy giờ cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, đường sá xa xôi, đi lại vô cùng khó khăn, nhất là khi trời mưa đường lầy lội. Từ sau đổi mới 1986, đời sống giáo viên được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn khó khăn nhất định. Khi được hỏi về những tháng ngày sắp tới, thầy Danh cho biết là sẽ dành thời gian cho gia đình, nghỉ ngơi và đi du lịch. Bên cạnh đó, công việc không thể quên là dành tâm trí cho giáo dục, sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp trẻ khi cần.

Bài, ảnh: Trần Tuy An

Bình luận (0)