Đội trưởng Kền kền chuẩn bị cả 1 trang giấy A4 để khẳng định lòng trung thành với đội bóng Hoàng gia trong lễ ký gia hạn hợp đồng, có thời hạn đến 2020, cùng mức lương khủng, chỉ sau Ronaldo và Bale.
Sergio Ramos chính thức đặt bút ký hợp đồng mới có thời hạn đến 2020, vào ngày đầu tuần, thứ Hai, 17/8, trong sự hỉ hả của người trong cuộc, chấm dứt tin đồn gia nhập M.U.
Đó là một chữ ký mang lại cho Ramos khoản tiền lớn, tăng gần gấp đôi, lương từ 5,5 triệu euro lên thành 10 triệu euro sau thuế, trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ 3 ở phòng thay đồ Real, chỉ sau Ronaldo (17 triệu euro) và Bale (11 triệu euro).
|
Ramos được cho đã lợi dụng M.U để đạt ý đồ tăng lương
|
Trước đó, có nhiều tin đồn trung vệ kỳ cựu này sẽ gia nhập đội quân của HLV Louis Van Gaal, do mâu thuẫn với Chủ tịch Perez cũng như cảm thấy giá trị, công sức của mình tại Bernabeu không được đánh giá, tưởng thưởng xứng đáng.
Tuy nhiên, phát biểu trong lễ ký chính thức, được chuẩn bị bằng cả tờ A4, Ramos khẳng định: "Trái tim và khối óc của tôi luôn ở đây. Tôi chưa bao giờ nói muốn rời Real, đến M.U hay bất cứ nơi nào cả. Tôi cũng chưa bao giờ đề cập đến việc gia hạn hợp đồng.
Tôi muốn được nghỉ hưu trong màu áo Real Madrid và tôi sẽ vô cùng cảm ơn ngài Chủ tịch nếu điều đó xảy ra. Mục đích của tôi là làm đội trưởng CLB này, đội bóng có thể chiến thắng những danh hiệu".
Trung vệ 29 tuổi cũng nhấn mạnh: "Tôi không hề bị thúc đẩy vì tiền bạc. Đúng là có những lúc tôi cảm thấy không vui, nhưng tôi cũng không ra đi theo kiểu như thế. Nếu chỉ vì tiền, tôi đã không ở lại, mà đến những nơi khác có lời đề nghị hậu hĩnh hơn. Những thứ thôi thúc tôi tiếp tục gắn bó nơi đây chính là hạnh phúc".
L.H (theo vietnamnet)


Bình luận (0)