Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Ăn vạ ở M.U, De Gea được Real “thưởng” đậm

Tạp Chí Giáo Dục

Đội bóng Hoàng gia được cho bỏ ra khoản "lót tay" lên đến 12 triệu bảng chỉ để thủ môn 24 tuổi… ngồi chơi xơi nước ở Old Trafford cho đến khi có thể tự do ra đi.
Theo tờ Mirror, Real Madrid đang tuyệt vọng trong việc có De Gea vào hè này khi lãnh đạo M.U tỏ ra rất kiên định. Đội chủ sân Bernabeu muốn có tay giữ gôn trẻ tài năng ở mức giá 25 triệu bảng. Nhưng Quỷ đỏ đòi nhiều hơn ít nhất 10 triệu bảng, sau khi bị "quê độ" vụ Sergio Ramos.
M.U, De Gea, Real
De Gea ngồi không vẫn hái ra tiền!
Do quá bận tâm đến phi vụ chuyển nhượng nên bản thân De Gea lơ là, xuống tinh thần, không thể tập trung chơi bóng. Kết quả, anh bị Van Gaal gạch tên khỏi đội hình thi đấu. Nhà cầm quân người Hà Lan còn cảnh báo, thời gian có thể kéo dài, và trong tháng 9, De Gea vẫn chưa có cơ hội ra sân.
Nhưng ngay cả khi bị "tuylip thép" trừng phạt, ngồi xơi nước dài dài, De Gea vẫn bỏ túi khẩm tiền. Tờ Mirror cho hay, Real đã bí mật để nghị khoản "lót tay" 12 triệu bảng, chỉ để thủ môn này ngồi… ngoáy mũi trên ghế dự bị.
Đây là một con số gây sốc. Tuy nhiên, nếu tính so với đòi hỏi 35 triệu bảng của M.U thì Real vẫn "lời to". Bởi chỉ cần De Gea chấp nhận ở lại Old Trafford cho đến khi hợp đồng hết hạn (hè năm sau) thì Kền kền sau đó có tay gác đền này mà không tốn một xu nào.
Vấn đề lúc này là ở Van Gaal và lãnh đạo, bởi vì việc De Gea đến Real chỉ còn là thời gian. Một khi Real đã đi nước cờ trên, De Gea có lý do để yên tâm "trêu ngươi" ông thầy người Hà Lan, khi kiểu gì thì anh cũng sẽ được toại nguyện!
L.H (theo vietnamnet)

Bình luận (0)