Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bà con nông dân đâu rành luật, các đồng chí phải chia sẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhắc nhở  "bà con là nông dân tay lấm chân bùn, đâu phải ai cũng rành luật như các đồng chí."

Bà con nông dân đâu rành luật, các đồng chí phải chia sẻ
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý khiếu nại của người dân liên quan đến sử dụng đất tại khu đô thị Tây Bắc huyện Củ Chi, sáng 31-8 – Ảnh: TỰ TRUNG

Sáng 31-8, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi tiếp, giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Lê và một số hộ dân ở nông trường Tam Tân (cũ), khu đô thị Tây Bắc, Củ Chi. 

“Lúc trước chú Lê có gọi điện nói muốn gặp tôi, tôi nói đường xa lắm, có đi xe buýt cũng tốn tiền, thôi để tôi xuống Củ Chi gặp chú. Tôi xuống rồi mà vẫn chưa giải quyết rốt ráo được. Hôm nay TP tiếp tục mời chú sáu Lê và các cơ quan liên quan để lắng nghe, giải quyết”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói.

Sẵn sàng giao đất nhưng phải giải quyết có tình có lý

Trình bày với chủ tịch Nguyễn Thành Phong, ông Lê cho biết ông và bà con các nơi về nhận đất của nông trường Tam Tân cũ để cải tạo. Khi đó đất nhiễm phèn nặng, chỉ có cây năng, cây lác mọc nổi, người dân phải bỏ rất nhiều công sức tiền bạc để cải tạo đất.

Bây giờ đất màu mỡ, trồng được nhiều cây không thua gì các loại đất bình thường, nhưng sau đó TP có chủ trương thu hồi. Gần đây sở Tài nguyên – môi trường và UBND TP có ra một số văn bản bất lợi cho bà con.

“Khi giao đất cho Nhà nước, người dân sẵn sàng vui vẻ ra đi. Chúng tôi không trách anh Lê Văn Khoa phó chủ tịch UBND TP, không trách anh Nguyễn Toàn Thắng giám đốc sở Tài nguyên – môi trường TP vì các anh mới nhận nhiệm vụ có thể chưa nắm hết nguồn gốc sự việc. Chúng tôi chỉ cần giải quyết đúng luật, có tình, có lý” – ông Lê nói.

Bà con nông dân đâu rành luật, các đồng chí phải chia sẻ
Ông Nguyễn Văn Hồng, phó giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường TP.HCM tại buổi tiếp dân – Ảnh: TỰ TRUNG

Ông Nguyễn Văn Hồng – phó giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường TP – nói ông rất ghi nhận công sức của bà con đã nhận khoán của nông trường vì trước đây nơi đây là vùng sình lầy nhiễm phèn. Ông cũng tán thành quan điểm cần xem xét giải quyết theo hướng có lợi cho người dân nhất.

Tuy nhiên, với yêu cầu được cấp sổ đỏ của người dân thì không thể thực hiện vì đây là đất giao khoán và cho thuê. Đây là vùng đã thu hồi đất, chỉ đang chờ để đầu tư. Việc cho bà con tiếp tục sử dụng không để đất bỏ hoang chỉ là giải pháp tạm thời.

Riêng kiến nghị được bồi thường là yêu cầu hợp lý, sẽ được xem xét giải quyết.

Ông Nguyễn Việt Dũng, phó chủ tịch UBND Huyện Củ Chi – cũng cho biết nếu tiếp tục để bà con đầu tư phải có lộ trình thời gian. Nguyện vọng của cô bác cũng hợp lý nên các bên nên ngồi lại tính toán để có hướng giải quyết thỏa đáng.

Từ năm 1993 nông trường Tam Tân có ký hợp đồng khoán và cho thuê đất thời hạn 3-30 năm với các hộ dân. Đến năm 2004 do yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, TP đã quyết định thu hồi đất tại nông trường để quy hoạch triển khai các dự án.

Bà con nông dân đâu rành luật, các đồng chí phải chia sẻ

Sau khi lắng nghe các bên, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói ông ghi nhận công sức của các hộ dân trong cải tạo đất hoang hóa, cải tạo chăm sóc để biến vùng đất hoang hóa thành màu mỡ, đóng góp vào sự phát triển của TP.

“Gắn bó hàng chục năm với mảnh đất, giờ phải rời xa. Điều này dứt khoát có gây ảnh hưởng đến việc sản xuất ổn định của người dân. Tôi đề nghị các ngành khảo sát kiểm tra thực tế, từ đó đề xuất hướng giải quyết theo các yêu cầu nguyện vọng của người dân” – ông Phong chỉ đạo.

Bà con nông dân đâu rành luật, các đồng chí phải chia sẻ
Ông Nguyễn Xuân Lê đại diện người dân trình bày bức xúc trong việc bàn giao đất – Ảnh: TỰ TRUNG

Ông Phong nói đích thân ông sẽ nghe lại hướng đề xuất giải quyết của các cơ quan chức năng. 

“Thời gian giao cho các đồng chí xem xét, tham mưu hướng giải quyết là 30 ngày kể từ ngày hôm nay” – ông nhấn mạnh.

Đồng thời lưu ý: “Bà con là nông dân tay lấm chân bùn, đâu phải ai cũng rành luật như các đồng chí. Do vậy, trong quá trình giải quyết phải chia sẻ việc này, cố gắng vận dụng các quy định pháp luật để giải quyết cho người dân theo hướng có lợi nhất” – ông Phong nói.

Nghe chủ tịch TP nói xong, ông Lê nói ông rất cảm động khi được gặp chủ tịch TP, được lãnh đạo các sở, ban, ngành lắng nghe nguyện vọng và mong muốn sự việc sẽ được giải quyết ổn thỏa.

“Tôi tin UBND TP sẽ không bỏ người dân” – ông nói. 

MAI HƯƠNG/ TTO

 

Bình luận (0)