Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tiễn em ra trường

Tạp Chí Giáo Dục

Em đi

Chiều hè mây giăng,

Phượng hồng thấp thoáng

Bằng lăng theo người.

Em đi

Nước mắt đầy vơi

Nỗi lòng xao xuyến

Nói lời yêu thương.

Em đi

Đã hết sông chưa,

Đò nay ở lại

Bến xưa miệt mài.

Em đi

 Làm xốn xang lời,

Giang đôi cánh mỏng

Chào đời mênh mông.

Trò ơi! Chia tay nhé

Bến đò này

Cô đếm những đầy vơi.

 

Nhắc nhở

Học trò đẹp đóa hoa xuân

Tâm hồn nhạy cảm trong ngần thiết tha,

Thay lời tâm sự gọi là

Chân thành thấm đẫm vào da vào lòng.

Thầy cô rọi tấm gương trong

Chỉ đường dẫn lối sáng bằng sao mai

Dẫu đời cơ cực mai nay

Vườn ươm giáo dục đôi vai làm tròn.

Nhiệt tình không thể hao mòn

Đạo đức nghề mãi như hòn Thái Sơn.

Khác chi một kiếp thân tằm

Tháng ngày cần mẫn nhọc nhằn nhả tơ,

Để trò thỏa nguyện ước mơ

Nụ cười tươi mãi trên bờ môi xinh.

Phạm Thị Thúy vĩnh

(Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm)

Bình luận (0)