![]() |
Theo phản ánh của gia đình chị L.T.D.H (trú tại kiệt 256 Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), chiều 16-12, khi hai vợ chồng chị H. sau giờ tan ca trở về đón con gái là cháu N.H.P.A (8 tháng tuổi) đang gửi ở một nhà trẻ tư nhân trên địa bàn Q.Liên Chiểu thì phát hiện cháu có trạng thái tinh thần hoảng loạn, quấy khóc và trên cơ thể có nhiều vết bầm tím ở hai bên má, vùng bụng và bắp đùi. Nghi con bị bạo hành nên vợ chồng chị H. đưa cháu A. vào Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng thăm khám và điều trị.
Chị H. cho biết, cháu A. được gia đình gửi ở nhà trẻ tư nhân do bà Mai (trú tại hẻm 47/12, kiệt 256 Âu Cơ) trông giữ, đã được gần một tháng nay. Trước tình trạng cháu A. có những biểu hiện nghi bị bạo hành, gia đình đã hỏi bà Mai và được bà Mai thừa nhận có đánh vào chân cháu, chứ không đánh trên mặt. Theo chẩn đoán của bác sĩ, cháu A. nhập viện trong tình trạng bú kém, bị chấn thương phần mềm trên mặt, vùng má và hai đùi. Hiện bệnh viện đang tiếp tục theo dõi tình trạng thần kinh của cháu thêm vài ngày nữa để kết luận chính xác.
Công an P.Hòa Khánh Bắc cũng cho biết, sau vụ việc công an phường có mời bà Mai lên làm việc và qua lời khai ban đầu, việc cháu A. bị bầm dập là do sơ suất ngoài ý muốn làm cháu va vào thành nôi chứ bà không hề đánh cháu. Cũng theo Công an P.Hòa Khánh Bắc, thực tế nhà bà Mai không phải là cơ sở giữ trẻ, ngoài cháu A., bà Mai chỉ giữ thêm 2 trẻ khác là cháu ruột trong gia đình.
Trước đó ngày 8-12, tại P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ cũng đã xảy ra trường hợp một cháu bé 16 tháng tuổi được ba mẹ gửi ở nhà trẻ tư nhân như trên đã không may bị ngã dẫn đến chấn thương và tử vong. Thiết nghĩ, những trường hợp đáng tiếc trên không chỉ là bài học cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi chọn điểm gửi con mà còn đặt ra vấn đề cấp thiết về nhà trẻ dành cho con công nhân, lao động có thu nhập thấp.
Vĩnh Yên


Bình luận (0)