Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

“Những tấm gương thầm lặng mà cao cả”: Làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn

Tạp Chí Giáo Dục

Nhm tiếp tc nhân rng nhng đin hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nưc ca TP, UBND TP.HCM, y ban MTTQ VN TP va t chc tuyên dương “nhng tm gương thm lng mà cao c” ln 3. Đến d có Phó Ch tch nưc Đng Th Ngc Thnh, Ch tch UBND TP Nguyn Thành Phong.

Lãnh đo TP tuyên dương “nhng tm gương thm lng mà cao c

Theo đó có 17 tập thể, 79 cá nhân đã được tuyên dương. Đây là những tấm gương có những  đóng góp âm thầm tự nguyện trong thực hiện Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh Tổ quốc, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khuyến học khuyến tài…

Một trong những điển hình là bà Huỳnh Ngọc Thanh (Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 4, kiêm Tổ trưởng Tổ nhân dân tổ 11, ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè). Với tấm lòng xây dựng địa phương, vì sự nghiệp phát triển của cộng đồng, bà Thanh đã vận động hàng trăm hộ dân tại hẻm 1959, hẻm 7 hiến hơn 1.000m đất để mở đường.

Hay như đội hình tình nguyện “tiếp sức người bệnh” của Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên TP đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Từ năm 2013, tại 9 bệnh viện đông bệnh nhân trên địa bàn TP, đội đã hướng dẫn người bệnh xếp hàng, lấy số, chỉ dẫn phòng khám, hỗ trợ vé xe, chi phí khám bệnh ban đầu cho bệnh nhân, hỗ trợ chỗ ở cho các bệnh nhân từ các địa phương xa có nhu cầu ở lại… Đến nay, chương trình đã thu hút hơn 40.000 lượt tình nguyện viên tham gia.

Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, môi trường cũng xuất hiện nhiều gương thầm lặng, góp thêm hương hoa cho đời như hành động của ông Phạm Văn Tân (đường Lạc Long Quân, P.3, Q.11). Tuy lớn tuổi nhưng ông thường xuyên vớt rác tại kênh Cầu Mé và chờ lực lượng thu gom rác đến đổ. Ông cũng vận động nhiều người trong xóm vớt rác, không đổ rác xuống kênh gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị…

Trong chăm lo việc học tập đối với các hoàn cảnh khó khăn bằng việc hỗ trợ học bổng, nuôi dạy trẻ cơ nhỡ, khuyết tật, cũng có những điển hình tiêu biểu. Bà Nguyễn Thị Oanh Lan (giáo viên lớp học tình thương P.9, Q.Phú Nhuận) có 24 năm gắn bó với những đứa trẻ ở đây. Bà thường dành những buổi trưa nghỉ ngơi để vận động quyên góp quần áo mới, tập vở và dụng cụ học tập cho các em… Tuy lương hàng tháng chỉ 1 triệu đồng, nhưng với tấm lòng nhiệt huyết, bà vẫn tham gia tích cực công tác xã hội.

Bà Trần Thị Hai (Chi hội phó Chi hội Phụ nữ KP.3, P.Tân Thới Hiệp, Q.12) cũng tham gia và  trực tiếp tổ chức, duy trì lớp học tình thương tại nhà từ năm 1997 cho đến nay. Bà Hai đã sử dụng tiền lương hưu để trang bị tập, sách, viết, dụng cụ học tập cho các em tại lớp học…

Có thể thấy, với những hoạt động, việc làm xuất phát từ tinh thần tự nguyện, tự giác, làm việc không vụ lợi cho bản thân, đậm chất nhân văn, nhân đạo, nghĩa tình đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.

Tại lễ tuyên dương, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã biểu dương sự cống hiến của các gương thầm lặng mà cao cả góp phần tích cực trong phong trào thi đua của TP và cả nước.

Theo Chủ tịch TP, phát huy truyền thống thi đua yêu nước nhiều năm qua, TP đã “cùng cả nước, vì cả nước” luôn nêu cao truyền thống anh hùng cách mạng với tinh thần năng động, sáng tạo, đem hết sức lực, trí tuệ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới để trở thành “đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, GD-ĐT, khoa học – công nghệ” của cả nước. Cùng với sự phấn đấu không mệt mỏi của các tầng lớp nhân dân, các cấp, ngành, TP đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, trở thành địa bàn phát triển năng động nhất của khu vực, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Trong thành công đó có sự đóng góp nhiều công sức của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt – việc tốt được tôn vinh, khen thưởng vẫn còn nhiều tấm gương thầm lặng khác không muốn xưng danh, không muốn báo cáo thành tích để được khen thưởng, tuyên dương. 

Từ hoạt động tuyên dương lần này, ông Phong đề nghị TP tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa rộng khắp thành phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thầm lặng mà cao cả tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, vì xã hội, vì cộng đồng để có những cống hiến, đóng góp vì mục tiêu cao cả “làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, xây dựng TP.HCM ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh – hiện đại – nghĩa tình và hội nhập quốc tế.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng chúc mừng và đánh giá cao các tập thể, cá nhân được tuyên dương. Bà tin tưởng phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM tiếp tục đạt được những kết quả cao, ngày càng có nhiều tấm gương thầm lặng, cao cả, xứng đáng với TP anh hùng.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã tặng Khoa Chăm sóc đặc biệt, Bệnh viện Nhân Ái 50 triệu đồng.

Nguyn Trinh

Bình luận (0)