Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mưu sinh ngày cuối năm

Tạp Chí Giáo Dục

Lưng mẹ còng theo tháng năm

Tết đến, bước chân của người tha hương mưu sinh lại nhọc nhằn hơn với những lo toan. Ngày bắt đầu sớm hơn và trở về phòng trọ muộn hơn để cầu mong con cái ở quê có một cái Tết ấm và no. Mỗi người một cảnh, một số phận ngày ngày rong ruổi khắp các con hẻm chằng chịt mà hình bóng, tiếng rao của họ đã trở nên thân thuộc, là một phần hồn của Sài Gòn.  Dẫu nhọc nhằn, bươn chải nhưng họ không thôi hướng đến ngày mai ấm no, đủ đầy…

Trần Tuy An

“Bệnh nhưng cũng ráng đi bán mấy ngày Tết, lãi chẳng bao nhiêu, có khi không đủ uống thuốc nhưng nhớ nghề”, ông lão bán chổi dạo cho biết
Anh Võ Thanh Hùng (Gò Công Đông, Tiền Giang) lo bữa trưa trên ghe neo tại Q.7. “Đã ba cái Tết xa nhà. Mong chuyến này mua may bán đắt kiếm tiền mua quần áo mới cho con nó mừng”, anh Hùng nói
Bữa cơm trên bờ hiếm hoi của gia đình thương hồ Nguyễn Văn Lành, Thạnh Phú, Bến Tre một chiều cuối năm
Mẹ rảo bước ngược xuôi
Gánh hàng rong, mẹ gánh cả nhọc nhằn
Mẹ mưu sinh dưới nắng trưa Sài Gòn

 

Bình luận (0)