Ở bất kỳ thời điểm nào, El Clasico vẫn không hề thay đổi. Vẫn rất riêng và là duy nhất…

Thứ cảm xúc dâng trào từ hàng tuần trước giờ G của trận Siêu kinh điển bỗng nhiên nghẹn lại. Đột nhiên, người ta chẳng biết nói gì về trận cầu lớn nhất thế giới khi thời điểm diễn ra chỉ còn tính bằng giờ. Thật lạ là từ trước đó cả tuần, bất cứ ai cũng có thể nói không ngừng nghỉ về El Clasico thì đến bây giờ, sự im lặng đang bao trùm.
Dường như, đó là sự tĩnh lặng mà tất cả vẫn quen khi chuẩn bị bước vào một cơn bão. Sự tĩnh lặng để chìm sâu hơn vào sự vô ưu để nghiền ngẫm. Sự vô ưu mà đôi khi cần đến một thứ gì đó mang lại cảm giác mạnh để bấu víu, để hòa chung vào bầu không khí, vào lịch sử, truyền thống, niềm kiêu hãnh khổng lồ từ 2 tên tuổi lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và thế giới nói chung.
Người ta cần thứ cảm giác mạnh – nhạc rock chẳng hạn, để nếu không có được niềm hạnh phúc là 1 trong khoảng 100.000 người có mặt tại “Thánh đường” Camp Nou chứng kiến trực tiếp trận Siêu kinh điển thì thử tưởng tượng xem ở vị trí đó sẽ “khủng khiếp” đến thế nào.
Nó không thể giống như cái rùng mình khi nhấp chén rượu đầu tiên của buổi tiệc. Nó càng không giống cảm giác gai người khi chứng kiến một cảnh tượng nào đó mang lại cảm xúc.
Bởi El Clasico là riêng, là duy nhất!
Là sự phấn khích, là tính chất căng thẳng tột độ trong tiếng gầm gào như muốn xé nát trời xanh. Là không khí đặc quánh trên sân khấu chính, là những cú va chạm chát chúa… Là trận chiến của những người đàn ông…

Vậy nên, sau khi giới truyền thông hay các chuyên gia đã đưa ra quá nhiều phân tích về phong độ, nhân sự, tâm lý, khả năng của 2 HLV cũng như cơ hội tỏa sáng của những ngôi sao hàng đầu thì ngay lúc này đây – và cả những tích tắc tiếp theo nhích dần đến giờ G, tất cả bỗng nhận ra rằng, mọi đánh giá đó chẳng còn quá nhiều ý nghĩa.
El Clasico vẫn vậy. Vẫn vượt xa mọi vấn đề người ta có thể nhìn, cảm nhận và nói ra được thành lời. Trên hành trình lúc thịnh, lúc suy của mỗi đối thủ, niềm hân hoan của kẻ này là nỗi thất vọng ở phía đối diện và nó chỉ có sau khi 2 bên đã quần nhau một trận chí tử.
Vẫn không được quyết định chỉ bởi vấn đề phong độ. El Clasico sẽ khiến người ta quên đi vừa mới trận đấu trước 2 đối thủ đã thăng hoa hay chìm trong thảm họa thế nào. Vì một điều đơn giản, chỉ cần gọi tên Siêu kinh điển là có thể nâng tầm sự hưng phấn hay thức tỉnh mọi buồn đau và biến thành sức mạnh hành động trong bất kỳ cầu thủ nào.
Vậy nên, Real Madrid có thể đang dẫn Barcelona với khoảng cách 6 điểm, Luis Enrique đang tạm bị coi là yếu thế hơn Zinedine Zidane trong “trò chơi chiến lược” hay Lionel Messi và các đồng đội không ở điều kiện, trạng thái tốt nhất như Cristiano Ronaldo&Co, thì điều đó không đồng nghĩa với tư thế ngẩng cao đầu cho Kền kền trắng khi trở về nếu họ không chiến đấu như những chiến binh quả cảm.
Kể cả khi Real Madrid đến Nou Camp lần này khác với hồi tháng 4 – thời điểm họ bị đánh giá thấp hơn, thì không ai có thể lấy đi sự thận trọng của Zidane trong cách tiếp cận trận đấu. Và kể cả khi “Barca có kém Real Madrid 100 điểm” thì cũng không ai xóa được niềm tin mà Enrique đã giữ trong hoàn cảnh này. Do đó, giới truyền thông đoán già, đoán non về đội hình ra sân hay chiến thuật của 2 đội thế nào thì điều càng khiến cho trận đấu đêm nay được chú ý hơn là “sự bí hiểm” từ Zizou và sự thẳng thừng chơi bài ngửa của El Lucho.

Sáng sớm nay, trong một cuộc trưng cầu ý kiến của trang LaLiga trên mạng xã hội về kết quả trận đấu, có một sự chênh lệch khá lớn về tỉ lệ lựa chọn chiến thắng dành cho Barca. Điều đó có nghĩa là, sức bật từ tâm lý bị chỉ trích, dồn nén mà các cầu thủ chủ nhà đang phải chịu được đánh giá cao hơn là cảm giác thoải mái mà Real Madrid sẵn có lúc này. Nói cách khác, đây có thể không phải là cuộc chơi mang nặng tính chiến thuật như Zidane hình dung.
Nhưng điều thực sự đặc biệt ở trận đấu đêm nay là đã khá lâu rồi Barca mới phải làm quen với cảm giác của kẻ bám đuổi thay vì được đứng trên và nhìn xuống. Vì vậy, Enrique chỉ có một lựa chọn. Barca sẽ tấn công điên cuồng trong “canh bạc tất tay”. Thắng sẽ kéo lại hy vọng bảo vệ Ngai vàng và ngược lại, thất bại là bản lề cho một sự chuyển giao quyền lực.
Và cuối cùng, điều được chờ đợi hơn cả là người xem sẽ thích thú nếu Real Madrid sẵn sàng ra sân và chứng tỏ họ xứng đáng với vị trí đang có, để xứng đáng là “kẻ cướp ngai” khi mùa giải kết thúc.
* Lực lượng
– Barcelona: Jerremy Mathieu chấn thương.
– Real Madrid: Gareth Bale, Toni Kroos, Alvaro Morata, Danilo, Fabio Coentrao chấn thương.
* Thống kê và đối đầu
– Ở 5 lần đối đầu gần đây nhất tại La Liga, có 3 trận đội khách giành chiến thắng (Barca 2 lần, Real Madrid 1 lần).
– Barcelona giữ sạch lưới ở 3 trận gần đây trên sân nhà tại La Liga.
– Real Madrid ghi ít nhất 2 bàn ở 8/10 trận gần đây làm khách tại Camp Nou trên tất cả các đấu trường.
Đội hình dự kiến

Dự đoán: 2-2
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)