Chuyện em Đặng Nguyễn Trung Hiếu đột nhiên vắng mặt hai buổi học liền khiến cô giáo Thanh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận Gò Vấp, TP.HCM) trăn trở không yên. Cô quyết định đến nhà em. Tới nơi cô bất ngờ khi biết gia đình Hiếu đã chuyển chỗ ở về quê Củ Chi chứ không còn tạm trú tại căn phòng trọ sơ sài chật hẹp ở Gò Vấp nữa. Vất vả lắm cô mới đến được địa chỉ ngôi nhà tạm tuềnh toàng của gia đình Hiếu ở xã Trung An (Củ Chi). Mẹ em trong dòng nước mắt xúc động thưa thật với cô: “Chẳng nói giấu gì cô, bố cháu mới bị nghỉ việc. Tôi thì làm tạp vụ ở một doanh nghiệp nhỏ lại bị bệnh đột xuất nên cũng bị giám đốc cho thôi việc luôn. Thấy khó quá vợ chồng tôi đành quyết định trở về quê ở Củ Chi. Quãng đường quá xa, phương tiện thiếu, sức khỏe cả hai vợ chồng đều bất thường nên việc đưa đón Hiếu mỗi ngày về Gò Vấp học không sao thực hiện nổi… Không còn cách nào khác chúng tôi đành cho cháu nghỉ học luôn chứ biết sao bây giờ, thưa cô!”. Cô Thanh Hương rời nhà Hiếu trong tâm trạng day dứt…
Một buổi chiều cô chủ động tìm đến Trường Tiểu học Trung An để trình bày xin cho Hiếu vào học ở trường. Song cô chỉ nhận được cái lắc đầu không đồng ý của Ban giám hiệu. Cực chẳng đã cô liền tìm đến một thầy giáo có tiếng trong ngành đã nghỉ hưu ở Gò Vấp nhờ thầy trực tiếp điện thoại cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung An. Nể lời thầy giáo này, cô Hiệu trưởng hứa nhận Hiếu với yêu cầu có ý kiến của lãnh đạo xã Trung An xác nhận vào đơn chuyển trường. Không bỏ cuộc, cô Thanh Hương lại nhờ thầy giáo nọ trực tiếp viết đơn và lên Củ Chi lần thứ ba để cậy nhờ người xin được ý kiến đồng ý của Chủ tịch xã Trung An. Chiều 12-3, cô trở lại Trường Tiểu học Trung An nhưng cô Hiệu trưởng bận đi họp. Đến chiều 14-3, đúng lịch hẹn cô Hiệu trưởng đã niềm nở tiếp đón cô Thanh Hương cùng mẹ con em Hiếu…
Sau khi làm xong thủ tục giấy tờ, cô Thanh Hương cho biết thấy phấn chấn lạ thường như vừa làm xong một việc lớn trong đời. Trước khi rời trường, cô không quên mua tặng Hiếu hai bộ đồng phục của trường và nộp cho em toàn bộ tiền học thêm ngoại ngữ, tin học và các khoản khác đến hết năm học 2013-2014. Ngoài ra, cô còn dặn mẹ Hiếu: “Nếu năm học tới gia đình còn gặp khó khăn thì chị cứ điện thoại cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục giúp cháu. Chị không phải băn khoăn lo nghĩ gì. Miễn sao Hiếu không bị nghỉ học và vẫn chăm chỉ học tốt là tôi mừng rồi!”.
Nhận tấm biên lai từ tay cô Thanh Hương, mẹ Hiếu nói trong nước mắt: “Tôi không ngờ trong thời buổi nay lại còn gặp được cô giáo có lòng tốt với trò như cô”.
Tuấn Khương (Gò Vấp, TP.HCM)

Bình luận (0)