Bảy năm về trước, sau khi xem kết quả thi ĐH, biết mình không đậu nên con tôi rất buồn! Tôi lựa lời an ủi, động viên và cho cháu ôn thi thêm một năm nữa, thử “thời vận” xem sao. Nhưng có lẽ “số” của con tôi trời không cho làm “thầy” nên cháu thi rớt nữa. Sau lần này, tôi khuyên con suy nghĩ kỹ về khả năng, sở thích (tuyệt đối không chạy theo “phong trào” thi ĐH) của bản thân. Cuối cùng, cháu xin dự tuyển vào trường CĐ nghề của tỉnh.
Việc học một trường nghề – ban đầu cũng có nhiều thứ “phân tán tư tưởng”. Nào là các bạn học cùng lớp, cùng trường đã rầm rầm vào trường ĐH này nọ. Nhưng mỗi người có năng lực, sở thích khác nhau; không ai giống ai bao giờ. Con tôi học ba năm ra trường và xin được việc làm trong một công ty chuyên sản xuất tôm đông lạnh xuất khẩu. Công việc ở tổ cơ – điện những ngày đầu khá vất vả, cực nhọc. Thử thách lính mới mà! Mỗi chiều đi làm về, cháu đưa tôi xem hai bàn tay lấm lem dầu mỡ, có khi phồng rộp lên. Tôi nói rằng: Làm ra được “đồng tiền sạch” là phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt. Con cứ ráng làm để thể hiện những năng lực của mình…
Tháng lương đầu tiên cháu lĩnh gần 4 triệu đồng! So với một giáo viên tốt nghiệp ĐH, mới ra trường lương hơn 3 triệu đồng thì với đồng lương ấy, con tôi tự xoay xở được, khỏi phải ngửa tay xin tiền ba mẹ hàng tháng. Rồi nghề dạy nghề, cháu nói phải thích làm công việc này thì mới làm được và cho biết mình rất “khoái” nghề này. Bàn tay con lấm lem nhưng đồng tiền con làm ra sáng rỡ, sạch sẽ. Hỏi thăm mấy đứa bạn cùng lớp học ĐH này nọ xong, ra trường 3-4 năm nay vẫn chưa xin được việc làm – đúng là cảnh “thừa thầy thiếu thợ”! Tôi nghe nói có cháu đang dự định đi học lại CĐ nghề để thoát cảnh phụ thuộc, làm “nhà báo” (tức “báo nhà”) mấy năm nay!
Con tôi mặc áo màu xanh – tôi tự hào với màu áo xanh ấy. Làm công nhân lành nghề thì đã sao nào? Việc làm và cống hiến của mỗi người là điều quan trọng; chứ điều quan trọng không phải nằm ở bậc học, ở bằng cấp mà thất nghiệp nhan nhản như hiện nay!
Lê Đức Đồng (Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Sóc Trăng)

Bình luận (0)