Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những tên “trùm” môi giới gái quê bán cho chồng ngoại

Tạp Chí Giáo Dục

Đầu tháng 4/2009, Công an TPHCM triệt phá một vụ môi giới hôn nhân trái phép mà đối tượng tổ chức đã “nhẵn mặt” trong năm 2008. Khi cơn sốt “vợ Việt, chồng Hàn” còn âm ỉ “cháy” thì những tên “trùm” vẫn chưa thể “gác kiếm”.

Đại gia đình môi giới hôn nhân
Cuối năm 2008, cái tên Lý Toàn Chân lần đầu tiên xuất hiện trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng trong một vụ môi giới hôn nhân trái phép bị Công an TPHCM triệt phá. Nhiều người bỗng giật mình vì Lý Toàn Chân… cũng chính là A Sáng.
Với vẻ mặt thư sinh, nước da trắng, tóc cắt ngắn, hàng xóm láng giềng vẫn lầm tưởng A Sáng, con của bà Vòng A Mùi, 54 tuổi, ngụ KP.16, P.Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân là đứa con ngoan, hàng ngày hay chở bà A Mùi đi chợ.
A Sáng – Lý Toàn Chân, trùm môi giới đang lên 
Vỏ bọc khang trang của gia đình A Sáng làm láng giềng không hề biết rằng hàng xóm của mình chính là một gia đình sống bằng nghề môi giới hôn nhân trái phép. Bà A Mùi, bà Liên có mối quan hệ rất rộng với giới Việt kiều, Hoa kiều ở Đài Loan, Hàn Quốc.
Cuối năm 2008, dắt theo 23 cô gái tham gia buổi ra mắt chú rể Hàn Quốc tại quận Tân Phú, bà Vòng A Mùi bị PC14 phát hiện và xử phạt và cũng là lần tái phạm thứ 3. Tự biết nhất cử nhất động đã bị cơ quan chức năng theo dõi, bà Mùi chuyển dần những đường dây hành nghề môi giới hôn nhân trái phép cho A Sáng.
Gần đây nhất, ngày 8/4/2009, một vụ môi giới hôn nhân trái phép xảy ra ở phường 9, quận 8. Lần này, Lý Toàn Chân lại xuất hiện trong vai trò tổ chức. Cũng khuôn mặt thư sinh, tóc cắt ngắn, duy chỉ nước da đã sạm hơn vì thường xuyên phải đi tuyển chọn các cô gái từ nhiều tỉnh, tất cả nghi ngờ về hai kẻ giống nhau đã được nhiều người loại bỏ.
Chỉ có một sự thật hiển nhiên, A Sáng và Lý Toàn Chân là hai cái tên cùng gọi một trùm môi giới. Không chỉ vậy, tiền sự của các thành viên gia đình Lý Toàn Chân còn dày cộm trong hồ sơ lưu trữ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an TPHCM.  
121 cô gái tập trung cho người nước ngoài xem mặt tại KS Diệu Quyên (Gò Vấp).
Ngoài sự thừa hưởng mối quan hệ với giới Việt kiều, Hoa kiều ở Đài Loan, Hàn Quốc từ bà A Mùi, Lý Toàn Chân cũng học được cách chiêu dụ gái quê, tổ chức môi giới tinh vi từ người cô Vòng Cam Liên (SN 1968). Trước đó, Lý Anh Vũ (SN 1977) anh trai Lý Toàn Chân, cũng đã kinh qua cái nghề vốn được cả gia đình xem là “hái ra tiền” này. 
Khi những người đàn ông đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc có nhu cầu tìm vợ, họ chỉ cần trả một khoản phí cho trung tâm môi giới để khi đến Việt Nam sẽ trao đổi với gia đình Lý Toàn Chân. Tại đây, một khoản phí khác được bỏ ra để Chân tập hợp các cô gái từ nhiều “lò” nhỏ lẻ trên địa bàn TPHCM và chọn ngày xem mặt.
Một cán bộ Đội 5, PC14 cho biết: trong số các cô gái thuộc đường dây môi giới của Lý Toàn Chân có cả những trường hợp đã 8 lần đi tập trung ra mắt người nước ngoài trong vòng 2 năm trở lại đây.
Thuận vợ thuận chồng cùng làm… môi giới
Không có bề dày “thành tích” mai mối chui bằng Lý Toàn Chân nhưng Thắng “đen”, tên thật là Phạm Văn Thắng (SN 1967, ngụ P.2, quận 8) lại là người được nhiều cô gái muốn xuất ngoại “chọn mặt gửi vàng”.
Chỉ chưa đầy 3 tháng đầu năm 2009, Thắng “đen” đã môi giới trái phép trót lọt 3 vụ. Mỗi lần như thế, Thắng “đen” bỏ túi vài ngàn USD.
Vào năm 2007, nhiều người đã nghĩ Thắng “đen” sẽ bỏ nghề vì bị cơ quan chức năng bắt quả tang trong một lần tập trung 17 cô gái cho người Hàn Quốc kén chọn. Nhưng đóng phạt hành chính xong cũng là lúc Thắng “đen” nhìn ra được giới hạn của việc xử lý môi giới hôn nhân trái phép của cơ quan chức năng. Thắng “đen” trở nên sành sỏi, bất chấp hơn.
Cùng với cô vợ trẻ là Trương Thị D. (SN 1982), Thắng “đen” không ngừng nới rộng quan hệ với những lò nuôi gái để tập kết xem mặt khi khách có nhu cầu. 
Cơ quan cảnh sát điều tra làm việc với 23 cô gái tập trung cho người Hàn Quốc xem mặt tại quận 8.
Khoảng 9 giờ ngày 20/3/2009, trinh sát phòng PC14 ập vào kiểm tra căn nhà số 198/18 Dương Bá Trạc, P.2, quận 8, phát hiện 66 cô gái đang chờ được môi giới hôn nhân trái phép. Cách đó chưa đầy 30 phút, một lượt 3 người đàn ông Hàn Quốc đã được Thắng “đen” môi giới trót lọt cho 3 cô gái.Khi ký vào biên bản xử phạt của cơ quan cảnh sát điều tra, Thắng đã thú nhận, có lần nhiều khách quá, hai vợ chồng Thắng phải chia ra 3 ca, mỗi ca khoảng 4 người Hàn Quốc đến xem mặt các cô gái.Mỗi lần thỏa thuận môi giới cho người Hàn Quốc, Thắng “đen” thu lời bất chính trên dưới 3.000 USD (khoảng 54 triệu đồng). Trong khi đó, theo điều 7, khoản 2, điểm O, Nghị định 150/2005/NĐ- CP qui định thì Thắng “đen” bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền nộp phạt không quá… 2 triệu đồng.
Theo Quốc Quang/ Vietnamnet

 

Bình luận (0)