Sau khi ân ái với vợ, Trương Văn Kiệt dùng thắt lưng siết cổ chị này cho đến chết vì nghi ngờ nạn nhân đã quay về sống với người chồng đầu tiên.
Ngày 18/12, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trương Văn Kiệt (46 tuổi) mức án chung thân về tội “giết người”.
![]() |
| Trương Văn Kiệt tại tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Theo cáo trạng, hơn 20 năm trước, chị Lan sống như vợ chồng và có một đứa con với anh Hùng. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên đành đường ai nấy đi.
Khi đứa con được 3 tuổi, chị Lan đem lòng yêu Kiệt nên cùng con nhỏ về sống với người này. Cuộc sống vợ chồng tuy không khá giả nhưng luôn hạnh phúc khi họ đã có thêm 2 đứa con chung.
Đầu năm, bất ngờ ông Hùng tìm đến xin được thăm đứa con của mình. Thấy vậy, chị Lan cũng vui vẻ đón tiếp. Nhiều lần chứng kiến vợ nói cười với “người cũ”, Kiệt đem lòng ghen tức nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Không chịu nổi thái độ của chồng, chị Lan dắt các con về nhà cha mẹ ruột sống.
Sáng ngày 17/5, Kiệt rủ chị Lan đến một khách sạn tại quận Bình Tân để “nói chuyện”. Tại đây, sau khi ân ái, Kiệt năn nỉ vợ quay về sống với mình nhưng bị chị này cự tuyệt. Cho rằng chị Lan từ chối mình vì muốn quay lại với chồng cũ, Kiệt lấy thắt lưng siết cổ chị này cho đến chết rồi đến công an tự thú.
Vũ Mai (VnExpress)


Bình luận (0)