“Con phải viết bài văn này dài thêm một trang nữa mẹ sẽ cho con mười ngàn đồng,” Câu nói trên vô tình tôi nghe được của chị bán phở ở một góc chợ Vườn Chuối quận 3, nhân một lần tôi ghé quán phở của chị.
Các bậc phụ huynh có rất nhiều cách để khuyến khích và động viên con em họ phấn đấu trong học tập, và treo phần thưởng như trên cũng là một cách đang được nhiều người áp dụng. Tất cả những hành động trên của người lớn vô tình đã tạo cho trẻ nhỏ một thói quen được đáp ứng bằng những giá trị vật chất, có sự trả giá, đòi hỏi trước khi làm một việc mà người khác yêu cầu.
Đưa ra những món quà, phần thưởng để khuyến khích và động viên các em là rất tốt, nhưng thiết nghĩ chúng ta nên tạo cho các em sự tự giác ngay từ khi còn nhỏ. Tất cả các bậc phụ huynh sẽ không khó để thực hiện điều này nếu chịu khó dành thời gian và lắng nghe các em thực sự đang mong muốn điều gì.
|
|
Chị Nhung có nhà ở đường Nguyễn Công Trứ, Q.1, cách giáo dục của chị với bé Lại Minh Tường đang học lớp 5 tại trường tiểu học Nguyễn Du thật đáng để nhiều phụ huynh học hỏi. Từ nhỏ, Tường đã được mẹ đưa vào nề nếp học tập. Bài về nhà hôm nào bé tự giác hoàn thành ngay hôm đó, nếu không hiểu chỗ nào Tường sẽ nhờ trợ giúp từ những người thân trong gia đình. Biết con thích đi bơi nên chị Nhung thường dẫn con đi học bơi khi cu cậu ngoan và đạt được nhiều điểm tốt. Hè này, chị sẽ cho con ra Hà Nội thăm ông bà nội, vì đây là phần thưởng mà Tường muốn mẹ thưởng cho mình nếu giành được kết quả cao trong năm học này.
Chị kể cũng có lúc con hay đòi hỏi và so sánh mình với bạn bè, những lúc như vậy chị thường ngồi lại và nói chuyện với con xem thực sự con đang cần gì.
Nhiều bậc phụ huynh lấy lý do vì công việc bận rộn nên họ không có thời gian quan tâm đến nhu cầu thật sự của các em nên họ nghĩ cách treo phần thưởng bằng những giá trị vật chất cũng là một cách hay. Liệu như vậy đã đủ? Câu trả lời chắc chắn là không đủ, nhu cầu thực sự của các em chính là nhu cầu được chia sẻ, được người khác lắng nghe và hiểu mình.
Sao chúng ta hãy một lần nhìn lại mình, những phương pháp động viên và khuyến khích con em mình như vậy liệu đã đúng và mang tính tích cực hay chưa? Trẻ con thật sự cần sự quan tâm bằng cách thỏa mãn những giá trị vật chất hay còn cần gì nữa.
Tôi còn nhớ một câu chuyện về một cậu bé, cậu ấy đã dành tiền để mua một giờ làm việc từ người cha thân yêu của mình, một giờ để ba có thể dẫn con đi chơi, để con được thì thầm vào tai ba rằng: Ba ơi con cần ba hiểu con, con cần ba như người bạn tốt nhất của con vậy.
Thùy Dung
Mọi đứa trẻ đều mong muốn được gần gũi cha mẹ và được cha mẹ hiểu mình nhiều hơn. Ảnh minh họa

Bình luận (0)