Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cùng nhìn về một hướng

Tạp Chí Giáo Dục

Bất kỳ ai cũng đều công nhận
rằng, ca sĩ Cẩm Vân trẻ mãi không già. Riêng chị bảo nhờ mình có được một mái
gia đình hạnh phúc, ông xã Khắc Triệu tài giỏi, tâm lý, hai con gái Su Su và Si
Si ngoan ngoãn học giỏi. Chị kể: “Chúng tôi cùng nhau nhìn về một hướng, đó là
âm nhạc, chính âm nhạc đã se duyên cho vợ chồng tôi. Hồi mới quen nhau, tôi đã
là một ca sĩ được cả nước biết đến, còn anh Khắc Triệu cũng là một tay trống có
cỡ. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi những lời ra tiếng vào, nhiều bạn bè lo ngại
cho tôi vì anh Triệu khá bảnh trai, lãng tử sợ anh quá đa tình làm khổ tôi.
Nhưng đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau. Và những gì tôi đặt niềm tin vào anh
hoàn toàn không sai lệch một chút nào. Tên tuổi của chúng tôi gần như gắn liền
với nhau như một đôi song ca không thể tách rời. Nếu một lần tình cờ bắt gặp
chúng tôi đang ngồi trong một góc vắng của quán cà phê nào đó thì cũng đừng vội
ngạc nhiên bởi đây là thú vui của vợ chồng tôi nhiều năm qua. Chính những giây
phút đó, chúng tôi mới bày tỏ những mong muốn, cũng như góp ý chân tình với
nhau trong cuộc sống lẫn nghề nghiệp. Tôi rất thích xuống bếp nấu ăn. Theo tôi,
nấu ăn ngon cũng là cách giữ chồng. Ngôi nhà của chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập
âm nhạc, trống đàn có sẵn ở nhà, ngày chủ nhật là chồng vợ, hai con hợp lại hát
vang những ca khúc thân thương. Trong nhà tôi quản lý túi tiền nhưng không có
nghĩa là tất cả, anh tôn trọng những ý kiến, mua sắm của tôi và tôi cũng thế. Chúng tôi luôn tạo cuộc sống thoải mái, yên ấm
để làm gương cho hai con. Anh Triệu là người rất quan tâm đến đời sống tinh thần
của con. Bận đến đâu anh ấy cũng cố sắp xếp để đưa đón hai con đến trường.
Chính điều này mà hai con rất phấn khởi đến trường và luôn biết vâng lời cha mẹ”.
H.THANH (ghi)
 
 
 

 

Bình luận (0)