|
Hạnh phúc gia đình phải được xây dựng bằng tình yêu chân thành thì mới bền lâu (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Th.Lê
|
Hiện nay, do cuộc sống bận rộn nên không ít phụ nữ tuổi đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Rồi khi gặp “đối tác” khiến trái tim mình rung động, nhiều người vội vàng tiến tới hôn nhân dù chưa tìm hiểu kỹ càng vì… sợ ế. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian chung sống, họ vỡ mộng rồi đâm ra hục hặc khiến hạnh phúc nhanh chóng vỡ tan…
Tình yêu sét đánh
Là một luật sư giỏi, lại làm ở công ty dầu khí và tham gia vào sàn giao dịch chứng khoán nên ở tuổi 30, Thu Hà đã có trong tay sự nghiệp vững chắc. Nhưng để trở thành mẫu phụ nữ thành đạt mà nhiều người hằng mơ ước, suốt nhiều năm qua, cô phải tạm gác chuyện tình cảm sang một bên vì suốt ngày bận bịu với việc học hành, làm ăn. Đến khi “công thành danh toại”, giật mình ngoảnh lại Hà mới thấm thía nỗi cô đơn khi bạn bè đã lập gia đình gần hết, chỉ còn mỗi cô lủi thủi đi đi về về. Và rồi vị “thần tình ái” cũng mỉm cười với cô. Sau hai tháng hẹn hò, Hà bị Vinh, một người đàn ông lịch lãm, ga lăng hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên nên dù mọi người có can ngăn, Hà vẫn quyết định “theo chàng về dinh”. Nhưng Hà đâu biết rằng, cuộc hôn nhân mình mơ ước đã được gã đàn ông “họ Sở” sắp đặt từ trước.
Cũng giống như Hà, Thanh Thủy (sinh năm 1979) là người phụ nữ thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh. Công việc suôn sẻ nhưng bước sang tuổi “băm”, Thủy vẫn “phòng không chiếc bóng”. Một lần tình cờ gặp Dũng, cô thấy như có một luồng điện xẹt qua người. Ánh nhìn từng trải của Dũng cho biết Thủy đã “say tình” nên anh không ngần ngại tán tỉnh và chinh phục cô. Quen nhau được hai tháng, họ dọn về sống chung bất chấp sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình Dũng vì chẳng những Thủy hơn Dũng hai tuổi mà cô còn có nguy cơ mất đi quyền làm mẹ do đang bị u nang buồng trứng. Hạnh phúc ngập tràn, Thủy bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn dù đôi lúc cô cũng thấy tương lai chông chênh bởi Dũng vừa đẹp trai, ga lăng lại thành đạt.
Tan vỡ giấc mơ
Từ ngày trở thành vợ chồng, Vinh chưa một lần đưa tiền cho Hà. Vì vậy, tất cả các khoản chi phí trong gia đình như tiền nhà trọ, tiền ăn uống, mua sắm… đều do Hà tự “gồng”. Đã thế, Vinh còn có tính sĩ diện trước mặt bạn bè nên đi đâu anh cũng mặc đồ hiệu, đòi trả tiền các chầu ăn chơi từ nhỏ xíu như uống cà phê, hát hò, nhậu nhẹt cho đến những chuyến nghỉ mát tưng bừng ở Đà Lạt, Vũng Tàu… vào dịp cuối tuần. Khi hết tiền, gã đàn ông này lại về nhà “móc túi” vợ. Thương chồng, Hà ngậm ngùi gánh chịu. Tiêu tiền như nước nhưng hễ nghe vợ nhắc nhở là Vinh tỏ ra hậm hực, cáu gắt rồi bỏ nhà đi. Những lần “chiến tranh”, Vinh đi bụi cả tuần mặc cho Hà gọi điện năn nỉ hết lời. Dần dà Hà cũng nhận ra sự thật phũ phàng, Vinh đến với mình không phải vì tình yêu như anh đã nói mà vì gia sản kếch xù của gia đình nhà gái và vị trí “hái ra tiền” cô đang đảm nhiệm.
Ai cũng tưởng Thủy sẽ có một mái ấm viên mãn bởi Dũng đã bỏ ngoài tai mọi nhận xét khó nghe của bạn bè và người thân. Thế nhưng, nụ cười hạnh phúc mau chóng tắt ngúm trên gương mặt xanh xao của Thủy, bởi cô biết Dũng cưới mình chỉ để chứng tỏ cho người yêu cũ thấy anh dư sức lấy được người vợ giỏi giang. Đêm tân hôn, cô bạn gái mà Dũng yêu tha thiết trong suốt 10 năm trời đã gọi điện, khóc lóc với anh hơn cả tiếng đồng hồ. Nghe xong điện thoại người xưa, Dũng thở dài ngao ngán, ngả nằm cạnh Thủy, lẳng lặng không nói gì. Tưởng sóng gió rồi sẽ qua đi nhưng ba tháng làm vợ Dũng là chừng đó thời gian Thủy sống trong địa ngục. Trong bức thư gửi cho chồng, Thủy viết: “Kể từ khi bạn gái cũ gọi điện năn nỉ anh bỏ vợ để hai người làm lại từ đầu, kể từ khi nhận ra tài sản của em chẳng có gì ngoài chiếc xe gắn máy Lead bởi toàn bộ số tiền dành dụm được em đã gửi về quê cho mẹ chữa bệnh, anh đã đối xử với em thật khác. Những cử chỉ yêu thương được thế bằng sự ghẻ lạnh, thờ ơ…”. Về làm vợ, mặc dù Thủy đã cố gắng phục vụ Dũng như ôsin nhưng anh vẫn thẳng tay tát cô mỗi khi bực tức bất cứ chuyện gì. Có lần Dũng còn lạnh lùng nhấn đầu Thủy xuống nước khiến cô suýt chết vì ngộp thở rồi thản nhiên vứt nhẫn cưới vào bồn cầu, xả nước. Thủy tâm sự trong nước mắt: “Nếu tiếp tục sống như thế chắc tôi điên lên mất. Vì không muốn làm điều tổn hại đến chồng nên tôi lẳng lặng thu dọn quần áo lên chùa xin tá túc vài hôm để anh có thời gian suy nghĩ lại hành động của mình”.
Hà Xuyên


Bình luận (0)