Chị Minh Lê kính mến!
Em và bạn trai cũ đã chia tay ba năm, sau đó bạn em đi lấy vợ và rồi cũng đã ly dị vợ. Em cũng chỉ nghe anh nói chứ không biết sự thật họ đã ly hôn cũng như có giấy ly hôn chưa vì anh ở Hà Nội, còn em thì ở Tây Ninh. Nay anh nói anh muốn quay lại với em nên sắp tới, anh có dịp vào Tây Ninh sẽ mời em đi dự sinh nhật của anh (nhưng chỉ có hai người thôi). Còn em thì tình cảm với anh dường như đã hết sau lần chia tay, hiện em đang quen một người khác. Vậy em có nên đi dự sinh nhật của anh không?
Ngọc Dung (Tây Ninh)
Em Ngọc Dung thân mến!
Anh ấy muốn quay lại với em nên mời em đi ăn mừng sinh nhật của anh ấy, cũng là cái cớ để anh ấy gặp em và khẳng định anh ấy thực sự muốn trở lại với em, yêu em, đợi em trả lời. Còn em thì lại không yêu anh ấy và đang quen một người khác, vậy thì em chỉ nên có lời cảm ơn lời mời của anh ấy thôi, không nên đi ăn sinh nhật với anh ấy làm gì, thậm chí em cũng nên cho anh ấy biết rằng em đã có bạn trai mới rồi để anh ấy không phải mất thời giờ cho việc chờ đợi để quay lại với em. Em không nên đi còn vì lý do nữa là: nếu em đi với anh ấy mà người bạn trai mới của em bây giờ không biết, nhỡ sau này anh ấy biết được thì sẽ nghi ngờ em không thật lòng với anh ấy, nghi ngờ em muốn quay lại với người yêu cũ, em chơi trò “bắt cá hai tay” thì sẽ rắc rối thêm.
Còn một điều nữa mà em cũng cần cân nhắc kỹ là em cũng chỉ nghe anh nói anh đã ly dị vợ chứ thực hư thế nào thì em cũng chưa hiểu hết. Do đó, em cần thận trọng và không đi là điều tốt hơn cho em.
Chị Minh Lê (Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)