|
Vợ chồng Chí Linh – Vân Hà. Ảnh: M.CHÂU |
Gắn bó với nhau hơn 30 năm qua, Chí Linh – Vân Hà là một đôi uyên ương son sắt không chỉ trên sân khấu mà cả trong cuộc sống gia đình. Vân Hà kể: “Năm 1978, chúng tôi cùng thi đậu vào khóa I Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Lúc đầu, tôi chỉ xem anh Linh như người bạn đồng môn bình thường, nhưng sau vài lần làm tiểu phẩm chung, cảm thấy tương đồng quan điểm nên chơi thân với nhau. Rồi dần dần tình yêu đến lúc nào không hay. Đó là thời điểm bao cấp, cuộc sống vô cùng khó khăn, cơm còn phải ăn độn. Chúng tôi đều ở nội trú ký túc xá trong trường. Đúng 9 giờ, ký túc xá đóng cửa cấm bên nam sang bên nữ. Để hẹn nhau đi chơi, anh Linh thường phải viết giấy thảy qua cửa sổ, sau đó cả hai… trèo cửa sổ đi chơi. Anh Linh chở tôi trên chiếc xe đạp sườn ngang chạy lòng vòng Sài Gòn. Họa hoằn lắm mới có hôm đi chơi ăn hủ tiếu hoặc vào rạp xem phim, đó là những hôm chúng tôi được đóng vai quân sĩ, tỳ nữ cho Nhà hát Trần Hữu Trang nên kiếm được chút ít tiền. Năm 1987 là một năm thật đáng nhớ vì chúng tôi quyết định “góp gạo thổi chung”, kết thưc 9 năm dài yêu nhau với biết bao kỷ niệm đẹp. Năm 1991, tôi sinh đôi hai cô con gái xinh xắn đặt tên Phương Linh – Phương Anh, hiện đã vào đại học. Quan niệm về hạnh phúc của chúng tôi thật đơn giản: vợ chồng phải hiểu, tôn trọng và tin tưởng nhau tuyệt đối. Chính quan niệm này đã giúp cho tình yêu của chúng tôi bền vững. Nhiều lần, anh Linh tham gia video cải lương, vào vai gã “họ Sở” hoặc những anh chàng có “máu… 35”. Thấy tôi ở đó nên anh Linh cũng có chút ngại ngùng trong biểu diễn. Tôi hiểu ý nên nói: “Đã dê thì phải dê cho tới nha anh” làm đoàn làm phim ai cũng bật cười. Xin cảm ơn duyên phận đã cho chúng tôi đến với nhau và cầu nguyện cho hạnh phúc này mãi mãi bền vững…”.
H.THANH (Ghi)


Bình luận (0)