|
Ghen tuông vô cớ đôi khi giết chết cuộc hôn nhân của mình (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: K.N |
Nhiều người đôi khi chỉ cần thấy người bạn đời của mình có những biểu hiện đáng… ngờ thì dù chưa kịp biết trắng đen cũng ghen tuông lồng lộn, nhưng không ngờ sự ghen tuông ấy đôi khi giết chết cuộc hôn nhân của mình.
“Không lửa sao có khói”
Giả sử, nếu thấy người bạn đời của mình phản bội rành rành ngay trước mặt thì chuyện ghen tuông là điều bình thường. Song trên thực tế, ngọn lửa hờn ghen không phải lúc nào cũng cháy lên đúng lúc, ngay cả khi chẳng có chuyện gì… cũng cháy.
Sau nhiều năm chung sống, anh Đông, trưởng phòng một công ty quyết định… bỏ vợ chỉ với lý do duy nhất là không thể tiếp tục bị tổn thương. Chuyện là trong công ty, có cô đồng nghiệp trẻ mới chân ướt chân ráo vào nhận việc. Vốn chỗ đồng hương với nhau, anh Đông luôn quan tâm, giúp đỡ cô khiến mọi người bàn tán, cho rằng họ đã “có gì” với nhau. Rồi trong một chuyến du lịch chung do công ty tổ chức, quý tấm lòng của sếp nên cô đồng nghiệp đề nghị chụp một tấm ảnh chung, ghi lại khoảnh khắc cô bá vai anh Đông. Chuyện chỉ có vậy mà chị Lan, vợ anh Đông cảm thấy uất ức, tức tối. Cho rằng “không có lửa sao có khói”, chị Lan xem tấm ảnh như bảo bối chứng minh chồng phản bội mình. Sau đó, nghe thêm nhiều người cảnh báo mình về mối quan hệ ấy, máu ghen nổi lên, chị xồng xộc chạy vào công ty hết lời xỉ vả cô gái trẻ. Theo anh Đông: “Hành động đó như giọt nước tràn ly khiến tôi muốn bỏ vợ. Không phải đây là lần đầu, cô ấy luôn làm mất mặt chồng bởi thói ghen tuông vô lối của mình”.
Không riêng chị Lan, rất nhiều ông chồng bà vợ chỉ cần đọc được tin nhắn của đối phương thấy có lời hẹn hò, nhớ thương bâng quơ từ số máy lạ hay cái cách chồng nghe điện thoại úp mở là vội vàng suy diễn, gán ghép đối phương có nhân tình. Để rồi tự dằn vặt, khổ sở và biến cảm giác hoài nghi thành những lời miệt thị, chửi rủa, xúc phạm khiến cho người bạn đời tổn thương, thấy bị xúc phạm vì thực chất họ chẳng làm gì nên tội.
Nên dằn lòng
Bản thân chị Lan giải thích cho hành động ghen tuông của mình là cũng vì muốn cảnh báo chồng. Nhưng thực tế sự cảnh báo ấy có đáng không bởi nó quá mù quáng, mông lung làm cho chồng chị… phát sợ. Đó là chưa kể, ngay cả khi biết vợ hoặc chồng mình ngoại tình rành rành ra đó, người ta cũng phải biết ghen tuông một cách khôn khéo để giữ thể diện cho nhau, từ đó mới không làm cho tình trạng hôn nhân xấu đi, dẫn đến đổ vỡ. Như câu chuyện, có bà vợ trong một lần lấy quần áo để đi giặt thì phát hiện trong túi áo chồng có hai vé xem phim. Nghĩ là chồng dành điều bất ngờ cho mình nên chị vẫn im lặng chờ đợi chồng bật mí “điều bí mật”. Ai ngờ, “điều bí mật” thì chẳng thấy đâu mà ông chồng ấy lại phóng xe ra khỏi nhà ngay tối hôm đó bất kể trời đang mưa xối xả. Nghi ngờ, dằn vặt khiến bà vợ này quyết tâm theo dõi. Vừa đến rạp, chị chết lặng khi thấy chồng mình tay trong tay với người phụ nữ khác. Lòng như dậy sóng, chị chỉ muốn được tát thẳng vào gương mặt phản bội của chồng và “xén” bỏ mái tóc xinh đẹp của tình địch. Nhưng chị đã không làm vậy! Sau giây lát định thần suy nghĩ, chị đi thẳng về phía chồng và nhẹ nhàng… đưa áo mưa với một giọng ngọt ngào: “Em biết anh không mang theo áo mưa nên đuổi theo anh đến đây”. Lúc này, thấy chồng bối rối nên chị quay đi. Thế nhưng, trước khi giấu đôi mắt đỏ hoe của mình, chị còn kịp… liếc xéo người ta của chồng với thông điệp: Tôi biết tỏng rồi, lần này thôi rồi hãy lo mà chấm dứt. Chỉ một lần “sờ gáy” như vậy cũng đủ khiến chồng chị suy ngẫm và kịp thời chấm dứt mối quan hệ, trở về với vợ. Nhưng hơn cả, anh còn “kính” chị thêm vì có đòn ghen khéo léo, giữ được thể diện cho chồng giữa đám đông.
Cuộc sống hiện đại, nhất là xã hội đề cao, tôn trọng cái riêng tư, khoảng lặng của nhau bất kể đã lập gia đình thì chuyện thấy khói mà không có lửa cũng là điều tất yếu. Do vậy, trước khi cho rằng biểu hiện khác lạ của người bạn đời là bằng chứng xác thực cho sự phản bội hay chỉ là “ngoại phạm”, thì người trong cuộc nên tỉnh táo suy xét, đợi thời cơ để tìm hiểu cho thấu đáo. Đừng vì bị ngọn lửa ghen tuông trong lòng mình thiêu đốt mà có những hành xử không đáng có, làm hại đến bạn đời cũng như cuộc hôn nhân của mình.
Ngân Du


Bình luận (0)