Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Gia đình tôi rất bối rối!

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Con gái tôi đang học lớp 12, mới đây cháu về nhà khóc và thú nhận đã quan hệ đồng tính với một bạn cùng trường. Hai đứa đã có tình cảm sâu sắc với nhau, không thể bỏ nhau được. Nếu gia đình cấm đoán thì cháu sẽ bỏ nhà ra đi. Gia đình tôi đang rất bối rối và lo lắng không biết phải giải quyết thế nào? Xin chị giúp tôi ý kiến.
Kim Chi (Đà Nẵng)
Chị Kim Chi thân mến!
Đồng tính là một vấn đề rất phức tạp vì có mấy loại đồng tính khác nhau. Có loại bẩm sinh, không thể sửa chữa được nên cứ phải tiếp tục quan hệ đồng tính để giải quyết nhu cầu tình yêu và tình dục. Có loại con gái đồng tính nhưng vẫn đi lấy chồng và trong khi có quan hệ dị tính với chồng, vẫn lén lút quan hệ đồng tính với người khác (loại này người ta gọi là lưỡng tính). Có loại chỉ quan hệ đồng tính khi độc thân còn khi lấy vợ lấy chồng thì không vì loại này không phải đồng tính do bẩm sinh mà chỉ là cách giải quyết tạm thời nhu cầu tình dục với bạn cùng giới cũng có nhu cầu như thế. Cũng có thể còn là một “mốt” mà hiện nay một số nam nữ thanh niên thích bắt chước nhau. Loại này có thể sửa chữa được theo thời gian. Vậy con gái chị có đúng là đồng tính bẩm sinh hay không, chắc chị phải biết. Chị cần tìm hiểu với con gái chị để biết hoặc nếu cần thì đến các chuyên viên tư vấn tình dục học để hỏi. Nếu đúng là bẩm sinh thì không thể sửa chữa được. Nếu cháu chỉ xuất hiện tình cảm đồng tính thời gian gần đây (mà lúc bé bình thường) thì đó là do thích nhau rồi yêu nhau (tức là đồng tính giả mà thôi). Chị hãy bình tĩnh, không nên ép con gái phải cắt bỏ mối tình đồng tính của nó vì như vậy nó sẽ bỏ nhà ra đi, sự việc càng thêm phức tạp. Với vai trò làm cha, làm mẹ và những người trong gia đình hãy bằng tất cả tình thương yêu để bình tĩnh khuyên giải, giúp đỡ cháu thì sự việc sẽ trở nên bình thường.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)