|
Ca sĩ Bích Thảo. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng |
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” – câu nói này quả thật đúng với mối tình của nữ ca sĩ “chuyên trị” dòng nhạc dân ca quê hương Bích Thảo và anh kỹ sư vi tính Trương Phi Long. Bích Thảo chậm rãi kể: “Năm 2003, trong tiệc sinh nhật của một người bạn, tôi tình cờ quen với một nam ca sĩ hải ngoại từ Mỹ về Việt Nam chơi. Thấy tôi cũng hát dòng nhạc dân ca giống như anh, lại chưa có người “nâng khăn sửa túi” nên anh ngỏ ý muốn làm mai cho tôi với người cháu của anh ở bên đó. Tưởng chỉ là nói đùa, không ngờ một tuần sau, tôi nhận được cú điện thoại từ Mỹ gọi về làm quen. Sau đó, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có điện thoại nói chuyện hoặc lên mạng chat tâm sự với nhau về những niềm vui nỗi buồn trong công việc. Anh cho biết rất thích giọng ca của tôi và hẹn ngày gặp gỡ tại quê nhà. Tối Noel năm ấy, tôi đang hát ở sân khấu 126, nhìn xuống thấy có một chàng trai giống hệt anh trong hình gửi về đang cầm một bó hoa thật to giơ cao hướng về phía tôi cười. Đúng là anh thật, vừa xuống máy bay anh đã đến đây luôn vì muốn tạo cho tôi sự bất ngờ nên không báo trước… Hai tháng ở Việt Nam, anh làm tài xế đưa tôi đi hát. Do giờ giấc ở Việt Nam và Mỹ khác nhau nên anh thường xuyên… bị ngủ gục khi chờ đợi khiến tôi rất cảm động… Năm 2004, tôi đi lưu diễn ở Canada, anh cũng xin nghỉ một tuần bay sang với tôi. Tình yêu của chúng tôi càng thêm mặn nồng. Thử thách nhau thêm một thời gian nữa, chúng tôi quyết định “góp gạo thổi chung” vào tháng 1-2005. Anh Long chăm sóc con là số một, nấu ăn khá ngon và thường xuyên xuống bếp làm những món ăn đãi gia đình vợ. Trong công việc, anh cũng là một người có đầu óc, quyết đoán. Thật sự, tôi thấy mình đã chọn đúng “chất keo” để kết dính hạnh phúc gia đình suốt một đời…”.
M.TUYỀN


Bình luận (0)