Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chưa tìm được “lối thoát”

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Hiện nay tôi đang rất buồn vì vấn đề gia đình và cuộc sống mà chưa tìm được lối thoát. Về gia đình, chồng cờ bạc không mang tiền lương về cho vợ nuôi con. Có bao nhiêu mang đi đánh bạc và tiền của bố mẹ bán nhà bán đất cho cũng hết sạch (phải đi ở thuê) vì thua nhiều. Về cuộc sống, tôi có con 3 tuổi, sau khi đi làm về phải trông con, tiền không đủ nuôi con nên rất mệt mỏi, chồng tôi thì đi biền biệt suốt ngày. Vậy tôi phải làm gì để cải thiện cuộc sống gia đình.
Bích Hạnh (TP.HCM)
Chị Bích Hạnh thân mến!
Trước hết, chị nên tiếp tục mọi cách có thể để chồng chị chấm dứt nạn cờ bạc đang làm “tan gia bại sản”. Chị phải tranh thủ hơn nữa sự giúp đỡ của gia đình chồng, của những người khác có uy tín, có quan hệ tốt với chồng chị. Nếu không có hiệu quả gì thì chị phải nghiêm túc nói thẳng với chồng chị rằng, đã đến lúc không thể chịu đựng nổi với cuộc sống vợ chồng như đã diễn ra lâu nay. Nếu anh không thay đổi thì chị đành phải chọn giải pháp xấu nhất mà bản thân chị không muốn. Nói thế để biết anh ấy sẽ có ý kiến và thái độ như thế nào đối với ý kiến của chị, có còn tình nghĩa gì với chị nữa hay không? Trong khi chưa đến nỗi phải ra tòa ly hôn thì chị có thể bàn bạc với chồng để hai bên thỏa thuận điều tối thiểu là chồng chị phải đưa một số tiền nhất định hàng tháng để nuôi con như là nghĩa vụ của người cha, không thể bắt chị phải một mình chịu mọi phí tổn nuôi con được.
Chị có việc làm và kiếm được tiền nuôi con đó là một lợi thế của chị. Vì vậy, chị cần cố gắng để không phải bỏ việc nhất là trong lúc này. Chúc chị luôn có sức khỏe để đủ vượt qua mọi khó khăn và hòa nhập vào cuộc sống của cộng đồng.
Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu hôn nhân  và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)