Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bé yêu!

Tạp Chí Giáo Dục

Bé yêu nhoẻn miệng cười (ảnh minh họa). Ảnh: Lê Thị Phước

Thế là chỉ một ngày nữa bé đã tròn 5 tháng. Bé đã biết làm đủ thứ: Biết lật và trườn lên tí xíu để với tay lấy những vật mà bé thích, biết ngóc cái đầu lên thật cao rồi chống tay định ngồi dậy nhưng chưa được, biết phun phèo phèo khi mẹ đút vào miệng thứ bột hay sữa mà bé không thích, biết chồm tới khi có ai đến gần bé, và nhoẻn miệng cười khi mãn nguyện điều gì (giống như người lớn chúng ta vậy mà!). Nhưng dù hành động dễ thương hay dễ ghét, mọi người trong gia đình đều thích. Đôi khi cả mẹ bé nữa. Vì sao tôi dùng từ đôi khi? Vì mẹ bé không phải lúc nào cũng cười và thích thú như thế. Đa phần mẹ bé áp dụng một hình thức kỷ luật với bé cũng như chị Hai bé. Ví dụ: Mấy giờ uống sữa, mấy giờ ngủ, ngủ mấy tiếng… nếu không tuân theo thì mẹ bé la oai oái: Ngủ chưa, ngủ chưa! Mặc dù bà ngoại vừa mới đến muốn nựng bé tí xíu cũng bị cản ngăn.
Bé ơi, từ khi bé sinh ra, chị Hai bé bị mẹ rầy và đánh nhiều hơn với những lí do vô tình có, cố ý cũng có, ví như hôn em quá mạnh, tự ẵm em ra nắng, nói lớn tiếng làm em thức giấc, không lấy áo cho em kịp thời…  Bà nội, các bác, cô chú, ở gần bên mà không cản được mẹ bé khi rầy hoặc đánh chị Hai bé. Giờ con mới 5 tháng chưa biết gì… nhưng cô biết sau này lớn lên chút xíu bé sẽ ít nhiều bị như chị Hai. Cô thương hai chị em bé lắm. Cô sẽ góp ý để mẹ bé thay đổi cách cư xử. Hãy mạnh mẽ lên bé nhé!
Lệ Quyên (Q.Thủ Đức – TP.HCM)

Bình luận (0)