Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Có một chuyện tình Việt – Nhật như thế!

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ Hồng Hạnh. Ảnh: S.M

Nhắc lại chuyện tình yêu của mình, mắt ca sĩ Hồng Hạnh long lanh. 22 năm trôi qua, chị và ông xã người Nhật Koji Kondo sống với nhau rất êm đềm, hạnh phúc. Chính hạnh phúc này giúp cho chị luôn yêu đời, trẻ trung, xinh đẹp. Chị kể: “Tôi và Koji quen nhau năm 1990, lúc ấy anh từ xứ sở hoa anh đào sang Việt Nam để mở một cửa hàng ăn uống Nhật. Tình cờ nghe tôi hát Tình vỗ cánh ngàn (nhạc Nhật lời Việt) ở rạp Rex, anh bảo đã bị “hớp hồn”. Sau đó, tất cả các tụ điểm, sân khấu ca nhạc nào có tôi hát anh đều đến xem, tặng hoa và mời đi ăn. Anh cũng chính là người dạy tôi nói tiếng Nhật cũng như đi sưu tầm nhiều đĩa nhạc Nhật  để tôi tập hát. Trái tim tôi đã bắt đầu bị “đốn ngã” bởi sự chân thành ấy. Tìm hiểu nhau hơn một năm trời, chúng tôi mới quyết định tiến đến hôn nhân. Trước ngày cưới, ba mẹ tôi ra điều kiện với Koji: “Phải để Hồng Hạnh tiếp tục việc ca hát tại Việt Nam”. Và anh đã giữ đúng lời hứa cho đến ngày hôm nay. Năm 1992, tôi sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Lần ấy, khi báo tin sinh con trai, anh mừng quá chạy vội đến bệnh viện, móc phải cây sắt nhọn rách một đường dài ở vai máu chảy rất nhiều, nhưng anh lại cười bảo: “Em đau thì anh cũng phải đau theo thế mới công bằng…”. Mỗi năm, Koji thường đưa tôi và con về Nhật vài lần, điều này giúp cho tôi có nhiều vốn tiếng Nhật. Tôi cũng đã thực hiện thành công một liveshow tại Nhật, đây quả là một niềm vinh dự trong cuộc đời ca hát của tôi, trong đó có sự hỗ trợ rất lớn của ông xã…”.
L.ĐẮC LONG (Ghi)

Bình luận (0)