Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Chắp cánh” cho tài năng bay cao

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Liêm – Chị Hạnh và hai con (ảnh gia đình cung cấp)

Trong buổi họp mặt Hội đồng hương Hương Khê tại TP.HCM vừa qua, tới phần trao kỷ niệm chương và khen thưởng con em quê nhà có thành tích học tập xuất sắc, mọi người chú ý đến một thanh niên 19 tuổi với gương mặt thông minh, hiền lành. Đó là Đinh Huy Hồng Quân, HCĐ Olympic Vật lý quốc tế 2011 – con trai út của vợ chồng anh Đinh Huy Liêm và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
Người cha “tần tảo”
Khi nhận bất kỳ giải thưởng nào, người đầu tiên Quân nghĩ tới chính là ba mẹ –  hai người đã tiếp sức em đi qua những chặng đường vất vả để chinh phục đỉnh vinh quang. Cũng như các bậc làm cha khác, ngay từ khi Quân còn học tiểu học, thấy con mình có tố chất thông minh, anh Liêm (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát TP.HCM) đã tạo mọi điều kiện để con phát triển tài năng. “Thế nhưng, đến năm vào học lớp 6, Quân mới thể hiện rõ năng khiếu của mình, nhất là môn vật lý trong hai năm học cuối cấp” – anh Liêm cho biết. Mặc dù bận rộn với công việc giảng dạy và học “liền tù tì” một lúc chương trình sau đại học, nghiên cứu sinh nhưng anh vẫn dành thời gian còn lại để “bồi đắp”, bổ sung cho con những kiến thức mà mình còn nhớ được thuở còn là một HS xuất sắc của Trường cấp 3 Hương Khê, Hà Tĩnh. Tuy không phải là những kiến thức căn bản, nhưng nhờ sự trợ giúp của ba mà Quân có thêm phương pháp học và cách giải bài tập khoa học hơn, điều quan trọng là không bị vướng vào những thú chơi vô bổ hoặc có hại mà nhiều HS khác mắc phải. Thời gian này, ngoài việc giảng dạy ở trường, anh còn được cử đi thỉnh giảng các lớp cử nhân chuyên tu tại chức tại nhiều tỉnh thành khác. Thời gian eo hẹp nhưng không phải vì thế mà anh quên mất việc học của con. Dù ở xa, hai cha con vẫn liên lạc với nhau bằng những cú “a lô” xoay quanh chuyện học hành. Những lần Quân đi thi HS giỏi cấp quận, TP và thi tuyển lớp 10, ngoài sự chu toàn của mẹ Hạnh về chuyện sức khỏe, ăn uống còn có sự hỗ trợ rất lớn từ ba trong chuyện đưa rước, động viên tinh thần. Không chỉ đưa rước hàng ngày xa 4-5 cây số khi Quân học tận bên quận 9 (Trường THCS Hoa Lư) mà cho đến khi Quân ở quận 5 (Trường PT Năng khiếu TP.HCM) thì anh cũng là người cha “tần tảo” thường xuyên đưa đón con ra bến xe buýt đầu ngã tư Thủ Đức – dù 4, 5 giờ sáng hay có khi 7, 8 giờ tối mà không một lời than vãn, bực bội.
Dạy con nên người
Dù rất thương yêu cậu con trai nhưng anh chị không quá cưng chiều như một vài gia đình khác. Anh chị biết giáo dục cho con cách chi tiêu phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, vì thế dù hai chị em Quân có tiền trong tay anh chị cũng không lo hai con “vung tay quá trán” như con của “đại gia”. Không những thế, các phần thưởng bằng hiện kim, mặc dù ba mẹ cho tự quyền quyết định nhưng hai chị em vẫn âm thầm nuôi heo đất theo cách riêng của mình hay nhờ mẹ giữ giùm. Nhớ lại lần Quân đậu cao cùng lúc hai trường nổi tiếng trong kỳ thi tuyển vào lớp 10, cậu nhận được nhiều phần thưởng nhưng tất cả đều trở thành “tài sản” chung trong nhà và trích ra từ từ phục vụ cho việc mua sắm đồ dùng học tập. Hầu như năm nào hai con của anh chị cũng đạt những giải thưởng lớn nhỏ, nhưng quà thưởng mà anh chị dành cho hai con có giá trị tinh thần nhiều hơn vật chất bởi theo chị Hồng Hạnh thì đó cũng là một cách dạy con biết tiết kiệm.  Chỉ riêng chuyện mua sách vở, tài liệu tham khảo và đặt báo có lợi cho chuyện học là anh chị khuyến khích các con tha hồ lựa chọn.
Niềm vui lớn nhất của anh chị trong năm vừa qua là Quân đã nhận được bằng khen trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 12 tại Israel và sau đó là chiếc HCĐ tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 42 tại Bangkok (Thái Lan). Trên đường ra Sân bay Tân Sơn Nhất đón con mang chiến thắng trở về, anh Liêm còn kịp ghé vào shop hoa tươi mua tặng cậu con trai một bó hồng với niềm vui của người cha đã sinh thành và dưỡng dục con nên người. Nói về thành tích của hai chị em Quân, nhiều người cho rằng đó là sự thừa hưởng gen di truyền của ba mẹ. Nhưng có một điều mà không ai có thể phủ nhận được đó là sự quan tâm chu đáo và định hướng đúng đắn của vợ chồng anh Liêm.
Hương Thủy

Bình luận (0)