Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Có nên nói hết sự thật?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Cách đây ba năm, em từng yêu một người và đã trao cho anh ấy tất cả. Sau đó, vì điều kiện công tác cũng như gia đình ngăn cản, chúng em không đến được với nhau. Giờ đây, em đã yêu và chuẩn bị kết hôn với một người khác. Nhưng em rất lo lắng, không biết có nên thú nhận tất cả sự thật với chồng sắp cưới của em không. Nếu không nói mà đêm tân hôn anh ấy phát hiện em không còn trinh trắng thì sao? Nhưng nếu nói mà anh ấy bỏ em thì em đau khổ lắm bởi em rất yêu anh. Lòng em đang rối như tơ vò. Xin chị hãy cho em một lời khuyên.
MỸ LAM
(Q.Bình Tân – TP.HCM)
Em Mỹ Lam thân mến!
Nỗi niềm của em cũng là của không ít bạn gái trước ngưỡng cửa hôn nhân – khi mà đã sống hết mình với tình yêu cũ. Nói hay không còn tùy thuộc vào từng hoàn cảnh. Nếu em nói ra, nếu anh ấy chấp nhận thì là điều quá tốt. Nhưng em có dám chắc sau này trong cuộc sống anh ấy sẽ không bao giờ nhắc lại không. Nếu em giấu anh ấy thì liệu có còn “nguồn thông tin nào khác” có thể làm anh ấy biết sự thật không? Bản thân em có thanh thản không? Sự thật và dám đối diện với sự thật là điều đáng trân trọng, nhưng không phải bao giờ cũng tốt. Đôi khi một lời nói dối lại có thể tránh được những tổn thương đấy em ạ. Mong em hãy cân nhắc và lựa chọn cho mình một giải pháp phù hợp. Điều quan trọng nhất là hiện tại em hãy sống sao cho anh ấy phải trân trọng giá trị con người em. Mong rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em. Chúc em thành công!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu
– hôn nhân gia đình TP.HCM) 

Bình luận (0)