Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khổ vì yêu người lưỡng tính

Tạp Chí Giáo Dục

NLT có thể dung hòa được tình yêu với cả người khác giới và cùng giới (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: K.HUY 

Không ít cô gái yêu phải người đồng tính rất đau khổ vì không được đối phương quan tâm hoặc sự quan tâm đó chỉ là giả dối nhằm che đậy góc khuất của họ. Song, nếu yêu phải người lưỡng tính (NLT) – người có thể dung hòa được tình yêu với cả người khác giới và cùng giới – thì dù được quan tâm, họ vẫn khó có thể chấp nhận được…
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Chỉ còn một tuần nữa là Hoàng Vi (Q.1, TP.HCM) lên xe hoa, vậy mà cô đành gạt nước mắt quyết định hủy hôn lễ khi phát hiện Hùng – chồng chưa cưới của cô đang “yêu” người đồng giới. Đáng buồn hơn, sau khi chia tay mối tình kéo dài hơn 5 năm này, Hoàng Vi không thể lý giải được tại sao những lần hai người “gần gũi” ân ái với nhau vẫn rất là mặn nồng, không hề có chút dấu hiệu nào biểu hiện Hùng đang “bắt cá hai tay”. Hoàng Vi xót xa bảo: “Thà rằng Hùng “say nắng” một cô gái nào đó thì nếu anh có cầu xin tha thứ, cô sẽ ngậm đắng nuốt cay mà bỏ qua. Đằng này, anh lại cặp kè với một người cùng giới. Thật đáng ngại một lối sống nhập nhằng như thế”. Đau khổ không kém gì Hoàng Vi, nhưng Hùng không biết làm sao để cứu vãn tình yêu đích thực của mình. Trước khi Hoàng Vi chia tay, Hùng đã cố năn nỉ cầu xin cô hãy giữ bí mật lý do chia tay.
Bản thân Hùng đã từng thú nhận một cách cay đắng khi trò chuyện với chuyên gia tâm lý rằng: “Tôi đã từng tự dằn vặt rất nhiều vì đã dối lừa Hoàng Vi trong chuyện tình cảm. Nhưng thực tế, tôi không thể xác định được giới tính thật sự của mình. Tại sao tôi có thể tìm được khoái cảm ở cả nữ giới lẫn nam giới? Có khi tôi lại thấy hãnh diện vì khả năng đặc biệt của mình. Nhưng khi Hoàng Vi lạnh lùng chia tay thì tôi mới thấy được sự hụt hẫng, chới với. Bởi tôi không thể mãi mãi sống trong bóng tối với người tình đồng giới của mình”.
Chuyên gia tâm lý nói gì?
NLT ở đây không phải là lưỡng tính về cấu tạo sinh học của cơ thể. Thực tế, về mặt sinh lý của họ vẫn bình thường, họ chỉ lưỡng tính về tâm lý và mặt xã hội trong các mối quan hệ. NLT có thể yêu và sống chung với người khác giới lẫn cùng giới. Họ vốn dĩ là người có sự phát triển tâm lý bình thường, nhưng do người đồng giới lôi kéo quan hệ. Ban đầu do tò mò, hiếu kỳ khiến họ chấp nhận. Lâu dần, họ càng lún sâu vào mối quan hệ tréo ngoe này. Theo các chuyên gia tâm lý, trong bản chất của mỗi người, xúc cảm lưỡng tính này vốn đã tồn tại. Đối với những người bình thường (chiếm đa số trong xã hội) họ có thể kiềm chế cảm xúc đó chỉ ở mức tình bạn. Có một số ít người không xác định được giới hạn, thậm chí có người muốn khám phá sự lạ lẫm (khác người) nên đã vượt quá ngưỡng, đẩy tình cảm đó đến quan hệ yêu đương. Trong khi đó, họ vẫn thích người khác giới.
Sự khác biệt giữa người đồng tính với NLT là ở chỗ: Người đồng tính thường cố yêu người khác giới để che giấu “mảng tối” của đời mình. Còn NLT yêu người khác giới vì họ thật sự có nhu cầu giới tính với đối phương. Do đó, mối quan hệ xã hội của NLT khá phức tạp. Trong cuộc sống hàng ngày, NLT phải che giấu thân phận thật của mình, luôn giày vò bản thân và lo sợ người yêu khác giới phát hiện. Họ ít khi được sống thật với tình cảm của mình. NLT rất mơ hồ về bản thân mình. Có lúc họ thấy tự hào về sự khác lạ của mình. Nhưng hầu như toàn bộ thời gian họ đều cảm thấy bế tắc và khổ sở với lối sống lầm lỗi của bản thân. Vậy mà họ không đủ ý chí để dứt khoát chọn lựa một mối tình, để lại bao hệ lụy và ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân sau này.
Can đảm đối mặt với sự thật
Trong thực tế, chính thái độ của những NLT sẽ quyết định cách nhìn nhận của người yêu về họ. Do bản thân có quá nhiều nỗi niềm, NLT không đủ can đảm chấp nhận chính mình và thuyết phục người yêu. Ngoài ra, họ cũng không tự tin ở chính mình, không tin người khác thông cảm cho mình. Vì thế, khoảng cách giữa họ với mọi người càng ngày càng xa. NLT luôn sống khép kín nên càng gặp khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng. Người có sự phát triển bình thường về mặt tâm lý trong tình yêu đã không thể chấp nhận mối quan hệ tay ba, huống hồ đây lại là mối quan hệ gây tổn thương rất lớn đối với người yêu khác giới. Dù là rất khó khăn, nhưng NLT cần phải thẳng thắn, can đảm nhìn vào sự thật. Đã đến lúc phải chủ động gạt bỏ sự tò mò, ham muốn từ mối quan hệ tội lỗi, trở về với giới tính thật của mình, cố gắng sống có ích cho gia đình và xã hội.
Lê Phạm Phương Lan
(Giảng viên tâm lý học – Trường ĐH Nguyễn Huệ)

Bình luận (0)