Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cần có thêm thời gian tìm hiểu nhau?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Em đến với anh ấy rất nhanh. Chúng em làm cùng cơ quan nhưng dường như không có thời gian yêu đương, tìm hiểu gì. Em thấy anh ấy nhiệt tình và rất tốt với bố em, đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian bố em nằm viện. Thế nhưng, cưới nhau rồi, về sống chung với nhau, em thấy mình và anh ấy có nhiều điểm không hợp. Anh ấy không hiểu em và cũng không biết quan tâm, chăm sóc em. Anh đi đâu, làm gì cũng không nói với em. Em góp ý thì anh ấy chỉ im lặng. Em cảm thấy anh ấy không còn yêu em nữa. Em chán cuộc sống như thế này lắm rồi, em đã nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng em… vẫn còn tình cảm với anh ấy. Em phải làm sao đây, xin chị cho em lời khuyên?
Kim Ngân
(Thủ Đức – TP.HCM)
Em Kim Ngân thân mến!
Còn tình cảm mà đòi chia tay thì em quả là dại đột đấy. Đã lấy nhau rồi, thì đâu phải cứ không hợp là bỏ được ngay. Người ta có khi yêu nhau 3, 4 năm trời đến khi về sống chung mới phát hiện ra những điểm không hợp. Hai con người với hai hoàn cảnh gia đình, hai môi trường sống khác nhau, hai cách nhìn khác nhau. Đương nhiên là phải có những điểm khác nhau chứ. Em cứ bình tĩnh. Trước đây, hai em lấy nhau chưa có thời gian yêu nhau và tìm hiểu thì bây giờ làm điều đó đâu có muộn, nhất là khi hai em vẫn chưa có con với nhau. Cuộc sống vợ chồng nhờ thế lại càng thi vị ấy chứ. Có thể cũng sẽ có những điểm không hợp. Nhưng em hãy tìm cách góp ý và cùng nhau khắc phục. Cứ làm tốt vai trò của người vợ, quan tâm, chăm sóc anh ấy chu đáo, biết lắng nghe, chia sẻ với anh ấy để xem anh ấy có yêu em không nào. Chúc em đủ sáng suốt để vượt qua giai đoạn này. Thân mến!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)