Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chỉ tại vợ quá ghen?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê  thân mến!
Tôi năm nay 37 tuổi, vợ tôi 24, chúng tôi mới lấy nhau được một năm. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ là gia đình tôi rất lý tưởng, hạnh phúc. Tôi thành đạt, giỏi giang, cô ấy xinh đẹp, ngoan ngoãn. Thế nhưng, không ai ngờ rằng vợ tôi có tính ghen khủng khiếp. Công việc đòi hỏi tôi nhiều khi phải vào nhà hàng tiếp đãi bạn bè, đối tác. Cô ấy luôn tỏ thái độ nghi ngờ, nói bóng nói gió, “mặt nặng mày nhẹ” với tôi. Có lần cô ấy còn xông cả vào nơi tôi đang tiếp khách lớn tiếng khiến tôi mất mặt. Tôi sợ mỗi khi về nhà phải nghe những lời nghi kỵ, đay nghiến của cô ấy. Và trong một phút không kiềm chế được mình trước sự ngọt ngào của một nữ đồng nghiệp, tôi đã… Giờ đây, nữ đồng nghiệp này muốn tôi bỏ vợ. Sự thật thì tôi vẫn còn rất yêu thương vợ mình. Tôi đang rất bối rối, không biết phải làm thế nào. Xin chị cho tôi lời khuyên.
Hoàng Thanh (Q.9 – TP.HCM)
Hoàng Thanh thân mến!
Nếu thật sự là anh vẫn còn rất yêu vợ thì sao anh vẫn chưa tìm được hướng đi cho mình. Một gia đình chỉ thật sự trở thành mái ấm khi nó được cả hai người cùng vun đắp. Chị có yêu anh thì mới ghen đến thế. Nhưng sao anh không giải thích và chứng minh để chị ấy tin tưởng anh. Đành rằng những cư xử của chị ấy chưa được khéo léo, khôn ngoan khiến anh mất mặt trước bạn bè, nhưng anh có phải là người nhẹ dạ quá không khi đã vội vàng ngã vào vòng tay ngọt ngào khác? Hành động của anh phải chăng đã chứng minh cho sự ghen tuông của chị ấy là đúng? Tôi chỉ xin nhắc anh một điều có được một gia đình không khó, nhưng để duy trì hạnh phúc lâu dài mới là điều phải nỗ lực. Hạnh phúc không tự nhiên đến nếu chúng ta không biết cách vun đắp, giữ gìn. Còn chuyện cô gái kia, anh hãy giải thích cho cô ấy hiểu đó chỉ là một phút nhẹ dạ. Gia đình nếu chỉ có tình yêu đơn phương thì sớm muộn gì cũng trở thành “mái lạnh” mà thôi. Anh hãy kiên quyết dứt khoát trước khi mọi việc quá muộn. Thân mến!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu
hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)