Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người yêu hay quên?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Em đang là sinh viên năm thứ 3 đại học. Em và anh ấy yêu nhau đã gần hai năm. Anh ấy đã ra trường, hiện đang học cao học. Anh hòa đồng, vui vẻ, có khiếu khôi hài, bạn bè em ai cũng thích. Nhưng có một điều rất khó nói là không hiểu vì vô tâm hay cố tình mà anh ấy thường xuyên “quên béng” những ngày kỷ niệm quan trọng của cánh phụ nữ tụi em cũng như các dịp quan trọng của hai đứa, dĩ nhiên là em không có quà rồi. Em có nên nhắc khéo anh ấy không?
L.ANH
(ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM)
Em L.Anh thân mến!
Trường hợp của em chị đã từng tư vấn rất nhiều. Chị không thể trả lời chính xác với em rằng người yêu của em vô tâm hay cố tình. Nhưng chị sẽ “hiến cách” cho em nhắc nhở để anh chàng nhớ. Em nên chủ động nhắc nhở người yêu thường xuyên. Có lẽ em sẽ ngại nhưng không làm như thế thì bộ nhớ của anh chàng này sẽ chẳng nhúc nhích được đâu. Còn nếu anh chàng “đãng trí đẳng cấp”, nhắc nhở bằng miệng không được thì phải nhờ đến các công cụ hi-tech “giúp đỡ”, và công cụ gần gũi nhất vẫn là chiếc điện thoại của chàng. Đầu tiên, em hãy đàng hoàng mượn máy anh ấy chơi điện tử, vào facebook… chẳng hạn rồi vào calendar (lịch) đặt nhắc nhở cho những ngày đặc biệt mà em muốn anh ấy nhớ. Thế là vào một buổi sáng đẹp trời, anh ấy sẽ thức dậy với tiếng chuông kèm theo ghi chú đáng yêu trên màn hình điện thoại. Và dĩ nhiên, anh ấy sẽ tự biết phải làm gì tiếp theo rồi. Cách cuối cùng, con trai sợ nhất là nước mắt con gái. Sau một vài lần tha thứ mà không thấy anh ấy có biến chuyển gì, em hãy khóc sướt mướt sẽ làm cho anh ấy vô cùng bối rối, hối lỗi. Tiếp theo em làm “mặt lạnh” cả tuần, anh ấy sẽ “xanh mặt”. Đến lúc đó, anh ấy sẽ chóng nghĩ đến các kế sách để chuộc lỗi với em mà thôi. Thân mến!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)