Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hai con dâu khắc khẩu

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Tôi đang rối như bòng bong. Tôi có hai con trai, cưới vợ cách nhau hai năm. Con dâu lớn mới sinh cháu được 6 tháng, con dâu nhỏ đang mang thai. Cả hai cặp vợ chồng tụi nó đều ở chung với tôi, tưởng như vậy gia đình sẽ đề huề, đông vui. Nhưng khổ nỗi hai đứa con dâu không ưa nhau. Tôi đi bán cả ngày về, thường phải giải quyết chuyện gây gổ, khích bác nhau của tụi nó. Nhiều lúc quá bức xúc nên tôi mắng cả hai con dâu. Tôi cũng định tách một cặp ra ở riêng, nhưng cả hai con trai tôi đều chưa đủ khả năng ra riêng, nếu muốn thì phải ở rể, mà tôi thì lại không muốn con làm thân “chó chui gầm chạn”. Hai cô con dâu không đứa nào chịu nhường đứa nào hết. Có hôm khi đi bán về mệt mà còn phải giải quyết mấy chuyện này khiến cho tôi sợ về nhà của mình luôn. Chị cho tôi lời khuyên nhé!
Lệ Mai (Q.Bình Thạnh – TP.HCM)
Chị Lệ Mai thân mến!
Chuyện nhà có hai nàng dâu khắc khẩu với nhau như gia đình chị cũng không phải là hiếm. Có lẽ do chị quá bận rộn với công việc nên không tìm hiểu kỹ về tính tình của hai cô con dâu mình. Trước hết, chị cần dành thời gian để tìm hiểu xem mâu thuẫn để xảy ra chuyện gây gổ, khích bác nhau nguyên nhân là do đâu. Và ai là người có lỗi nhiều hơn trong chuyện này. Chị phải có một lần nói chuyện thẳng thắn với hai cô con dâu, giải quyết dứt điểm những gút mắc. Nếu sau đó chuyện cãi nhau còn tiếp tục thì chị nên mời thêm bên sui gia qua để nói chuyện nữa. Nước cuối cùng nếu không được thì chỉ còn cách cho một cặp ra riêng, một trong hai cô con dâu ra ngoài sống sẽ bận rộn với công việc không còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi chuyện “đấu khẩu” nữa. Việc con chị ở rể cũng không sao nếu gia đình bên sui gia thật sự tốt bụng.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)