Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Con trai quá hâm mộ “thần tượng”

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Tôi đang rất lo lắng do cậu con trai đang học lớp 10 của mình quá hâm mộ “thần tượng” là ca sĩ N. mà xao nhãng chuyện học hành; bao nhiêu tiền bạc dành dụm mua sách vở được đổi thành thú nhồi bông và những bó hoa thật to để tặng “thần tượng”. Con trai tôi còn làm khung ảnh “thần tượng” để trên bàn học, ngày nào cũng ngắm mà vẫn không thấy chán. Các tạp chí có hình ảnh, bài viết về ca sĩ N. được cháu mua về chất thành chồng cao ngất ngưởng. Con tôi còn dọa sẽ bỏ nhà đi bụi nếu tôi dẹp bỏ những hình ảnh ấy đi. Tôi phải làm sao để con tôi giảm mê “thần tượng” mà chuyên tâm vào chuyện học hành. Mong chị cho tôi lời khuyên.
Thu Thủy (Bình Dương)
Chị Thu Thủy thân mến!
Chuyện của con trai chị không phải là cá biệt trong thời điểm hiện nay. Chắc chị có theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng viết về các fan cuồng tuổi teen đã xỉu khi đi xem nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang đến Việt Nam vừa qua rồi chứ. Tuổi của con chị đang trong giai đoạn mới lớn nên theo tôi, chị không nên có những phản ứng tiêu cực với con sẽ gây tác dụng ngược. Chị phải khuyên bảo con từ từ, theo cách “mưa dầm thấm lâu”. Nên nói làm sao để con chị hiểu ra rằng“Thần tượng một người với tuổi teen không phải là sai nếu như  muốn hướng tới một ước mơ, hoặc để tâm sự an ủi hoặc học hỏi nhiều điều ở “thần tượng” của mình. Nhưng đừng để tình cảm đó đi quá xa ảnh hưởng đến học tập và những sinh hoạt khác, đặc biệt là quá sa đà gây lãng phí tiền bạc và những hệ lụy đáng tiếc…”. Thân mến!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)
 

Bình luận (0)