Chị Minh Lê thân mến!
Em và anh ấy yêu nhau đã hai năm, ở cùng quê. Hiện anh ấy đang đi làm xa ở tận Vũng Tàu, còn em thì ở Bạc Liêu. Ba tháng anh ấy mới về một lần, mỗi lần được đúng hai ngày, một ngày anh ấy ở nhà, một ngày qua thăm em. Đi làm xa, tuần nào anh ấy cũng gọi điện về cho em nhưng em rất nhớ anh ấy. Em biết anh ấy yêu em thật lòng, em cũng hết lòng và chân thành với anh ấy. Nhưng em vẫn cứ sợ câu nói “xa mặt cách lòng”. Nhiều lần em muốn ra Vũng Tàu thăm anh ấy nhưng lại sợ anh ấy xem thường mình, sợ mọi người bảo rằng “cọc” đi tìm “trâu”. Chị cho em lời khuyên nhé!
Lan Ngọc (Cà Mau)
Lan Ngọc thân mến!
Tình cảm mà xa nhau như thế cũng được xem là thử thách đó em. Em nên vui và đặt lòng tin vào người mình yêu nhé. Em bảo rằng rất nhớ anh ấy mà cứ sợ đủ điều như thế thì làm sao thỏa được nổi nhớ mong. Không ai chê cười em khi em yêu và đến thăm người yêu cả. Quan trọng không phải là em thăm anh ấy hay không mà vấn đề là em sẽ làm gì, làm như thế nào khi thăm anh ấy. Em nên sắp xếp đi thăm anh ấy vào sáng sớm, chiều em quay về và phải được sự đồng ý của ba mẹ, không được ở lại đêm. Can đảm lên. Chính em phải tạo tình cảm cho mình. Tình yêu phải dựa trên sự tự nguyện đến từ hai phía. Nếu em cứ giữ kẽ hoặc quá thụ động thì sẽ làm cho quan hệ giậm chân tại chỗ. Chị nghĩ anh ấy sẽ rất vui khi em đến thăm và càng tôn trọng em hơn khi em quay trở về nhà ngay mà nhất quyết không ở lại. Thân mến!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân – gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)