Chị Minh Lê thân mến!
Qua mai mối, em và anh ấy lấy nhau. Anh ấy là kỹ sư tin học, đẹp trai, hiền lành. Là vợ, em cảm nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt của anh ấy trong chuyện gối chăn dù khi về với anh ấy, em vẫn còn trinh tiết. Em vẫn đinh ninh rằng do cưới gấp nên đây chính là thời gian để vợ chồng “tìm hiểu nhau”. Cho đến một hôm, em tận mắt chứng kiến một sự thật phũ phàng. Chồng em và anh bạn thân hay tới chơi nhà đang làm cái chuyện mà đáng lẽ ra chồng em phải làm với em. Lúc này, chồng em cũng thừa nhận là người đồng tính nhưng cưới em hòng che mắt thế gian. Em rất đau khổ, ám ảnh đến sinh bệnh. Em đang nghĩ đến giải pháp ly hôn dù anh ấy hết sức van xin. Em phải làm sao đây?
Hạnh N. (Đồng Nai)
Hạnh N. thân mến!
Là phụ nữ, chị rất thông cảm với nỗi đau của em. Trong quá trình tư vấn, những trường hợp giống em trong thời gian qua thật sự là không hiếm. Hầu như những người phụ nữ chẳng may có người chồng rơi vào hoàn cảnh này đều chọn giải pháp im lặng chứ không muốn làm ầm ĩ lên bởi “xấu chàng hổ ai”. Cũng có trường hợp, cuộc sống vợ chồng tái hợp trở lại do lòng vị tha của vợ hay nghị lực của người chồng khi biết tiết chế bản thân mình, trước hết là vì vợ con, vì gia đình. Trường hợp của em, đừng quá nóng vội, nếu được em hãy cho anh ấy một cơ hội xem sao. Nếu mọi chuyện không thay đổi được thì hãy chọn giải pháp ly thân hoặc ly dị để giải thoát cho cả hai. Dù sao, sự chịu đựng của người phụ nữ cũng chỉ đến một giới hạn nào đó thôi… Khi đó, em hãy khuyên chồng em nên sống thật với giới tính của mình. Vì hiện tại, có nhiều người đàn ông giới tính thứ ba mà vẫn sống tốt và có địa vị cao đó thôi.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)