Chị Minh Lê thân mến!
Em có hai người bạn cùng quê miền Trung rất thân, đó là Kim N. và Quang T. Vì cùng hoàn cảnh nghèo nên Kim N. và Quang T. yêu nhau từ năm học lớp 12 rồi Quang T. thi đậu vào Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM; còn Kim N. đỗ vào ĐHSP TP.HCM. Hai năm đầu tình yêu của họ vẫn ngọt ngào, nồng ấm. Tới khi học năm cuối, Kim N. đã “chao đảo” trước sự giàu có của một chàng trai khác là con “đại gia” kinh doanh vàng bạc đá quý. Lý do của Kim N. đưa ra để chia tay với Quang T. là: “N. cần phải sống thực tế hơn để có tương lai xán lạn. Tình yêu của tụi mình còn trẻ con lắm, biết lấy gì đảm bảo cho cuộc sống sau này?!?”. Nhìn Quang T. đau khổ em rất xót xa, em phải làm sao để khuyên Kim N. đây hả chị?
Mỹ Hạnh (Quảng Nam)
Mỹ Hạnh thân mến!
Em quan tâm đến bạn bè như thế là rất tốt.Hiện nay, bên cạnh các mối tình trong sáng, cũng còn rất nhiều mối tình đầy tính toán và thực dụng. Có thể tính toán này nọ khi yêu ai đó, đó là quyền của mỗi người, nhưng nếu làm như vậy thì tự người đó đã cướp đi của chính mình một cơ hội được cảm nhận tình yêu trong sáng thực sự. Bản thân chị không trách những người thực dụng khi yêu bởi chắc họ cũng có các lý do riêng của mình, chị chỉ cảm thấy thật tiếc cho những con người như thế mà thôi.
Trong trường hợp này, em nên khuyên Kim N. rằng: “Người ta thường nói tình yêu đến bằng cái gì thì sẽ đi bằng cái ấy. Nếu các bạn đến với nhau bằng tiền bạc và công danh thì một ngày nào đó, cũng sẽ ra đi bằng tiền bạc và công danh. Thực dụng, tính toán sẽ làm mất đi vẻ đẹp trong sáng, chân chính và thiêng liêng của tình yêu. Không những thế, các toan tính nhuốm “mùi” thực dụng trong tình yêu là tác nhân dẫn tới các kết cục buồn”. Nếu là người có lòng tự trọng, có thể, Kim N. sẽ suy nghĩ lại. Thân mến!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình)

Bình luận (0)